RE: Nhật ký Fiat
19/11
Trên đường đi làm... 1 chú "Tây" chạy Musso được xxx ngoắc lại ... chào hỏi
Lỗi: em không thấy, không nghe nên không bít...
Nhưng xxx nhà mình hổng biết Tiếng Anh ... nên trinh bày bằng "body language" ... chân tay khua nhặng cả lên (nhìn buồn cười quá)
Hổng biết chú "Tây" có hỉu không nữa...



... em vừa đi vừa ngẫm nghĩ ... chắc lắng nghe hết, nhưng không thấu hiểu nên có lẽ xxx sẽ tha cho đi ???
Thực ra có nhiều chú "Tây" sang Việt nam công tác lâu năm rành Tiếng Việt lắm đặc biệt đã có bằng và dám chạy xe ở Việt nam này rồi thì Tiếng Việt chắc phải biết chút chút... Ít nhất cũng phải "lắng nghe & thấu hiểu" xxx chứ ... nhưng có nhiều chú cứ "giả điếc" có khi lại hay


Suy nghĩ ở một khía cạnh khác... xxx nhà mình có nên bắt buộc phải có học "eng-cờ-líc" (english) không nhỉ?