Tập Lái
31/10/23
19
63
13
25
Nằm vùng trong group lẫn trên diễn đàn từ hồi chưa có xe, đọc các bài chia sẻ của các anh, các chú trên đây về những chuyến đi để lấy đó làm động lực thì nay em cũng đã chính thức cưới vợ 2 cách đây 2 tháng và thực hiện chuyến đi xa đón năm mới đầu tiên cùng gấu và em nó.

Nhật ký hành trình SG-DL: Chuyến đi xa đầu tiên cùng chiếc xe đầu đời


Cung đường SG-DL thì chắc đã quá quen thuộc với các bác trên diễn đàn, bản thân em cũng yêu nơi đây & đi rất nhiều lần. Nhưng lần này thì như một kỷ niệm rất đặc biệt & cũng muốn chia sẻ tới các bác một vài địa điểm mà em thường hay đi mỗi khi ghé đến vùng đất này.

Tụi em khởi hành vào 3h sáng ngày 29/1, chuyến đi này xác định là sẽ đối mặt với kẹt xe hay đông đúc nhưng vì cả em và gấu đều có đặc thù công việc nên thời gian xin nghỉ phép khá hạn chế. Tối ngày 28 em đi làm về là chạy ù ra bãi lấy xe mang đi rửa để sẵn sàng cho chuyến đi.

IMG_20231228_211757.jpg



NGÀY 1:
Quyết định chọn cung 28B Đại Ninh để né kẹt xe, đây là lần đầu tiên em đi cung này nên rất háo hức & quả thực là không hề thất vọng. Cảnh đẹp, đường vắng, mặt đường tuy hơi xấu nhưng không quá cực đoan, xe sedan đi tốt. Lên đến đỉnh đèo thì ghé quán cafe ngắm cảnh & được "bạn phục vụ" đặc biệt này ve vãn :D

_storage_emulated_0_DCIM_Camera_IMG_20240101_125826.jpg
IMG_20231229_081122.jpg


Vì đi với tâm thế "nhanh chậm gì rồi cũng tới", tụi em thong dong đến với thành phố ngàn hoa lúc 10h trưa. Sau đó cả 2 đều khá mệt nên quyết định về check-in sớm và đi ngủ. Tới chiều tối khi bụng bắt đầu kêu ột ột, em phi thẳng xe ra địa chỉ quen thuộc Lẩu Bò Dã Chiến để ăn cho đã thèm. Chất lượng vẫn không chênh lệch lắm sau bao nhiêu năm. :rolleyes:

IMG_20231230_172909.jpg


Ăn xong thì tranh thủ lúc khi khách du lịch chưa lên đông, tụi em mở kính xe, lái dạo Đà Lạt tận hưởng không khí ban đêm ở vùng đất cao nguyên này. Sau đó thì về lại khách sạn, mở Netflix xem và ... lại đi ngủ. :p

NGÀY 2:
Cả 2 dậy lúc 8h và quyết định tìm một ngọn đồi để picnic thay vì đi cafe vì ngại đông người, thế là tụi em mua cà phê, đồ ăn sáng, search Google Map Tuyết Hoa Hòn Bồ và thẳng tiến. Đường vào khá dễ, vào càng sâu thì càng đẹp, đây không phải là chỗ picnic đẹp nhất nhưng có lẽ là chỗ vắng nhất trong mấy quả đồi, lúc tụi em đến thì chẳng có ai.

z5024169714067_47ef3444940a6b40d767561490c41988.jpg
IMG_20231230_111107ww.jpg
IMG_20231230_151416.jpg
IMG_20231230_151421.jpg


Picnic xong thì tụi em đi ăn trưa bánh ướt lòng gà, quán này ngẫu nhiên thấy trên đường nên chất lượng khá..tệ vì vậy em không chụp hình quán này. Sau đó thì tụi em mới kiếm 1 quán cafe có ghế đệm nghỉ chân thì tìm ra quán này mới mở. View thì như bao quán khác ở Đà Lạt, lúc tụi em tới là đầu chiều nên không đông khách, nước pha uống ok, có beanbag để nằm nghỉ. Quán TÁCH CAFE.

IMG_20231231_110625.jpg


Cafe xong thì tụi em ghé ăn kem bơ rồi về khách sạn. Ăn khá nhiều quán kem bơ ở Đà Lạt nhưng đây có lẽ là quán chân ái của em. :D
IMG_20231231_172732.jpg


Đến tối thì tụi em thèm lẩu nên tìm lẩu gà lá é ăn. Quán này chủ & người làm đều gốc Phú Yên, nói chuyện rất dễ thương, tối 30/1 các quán khác đều đông nhưng quán này thì không, lẩu rất nhiều, ngon và thơm. Tụi em gọi 1 lẩu 200k + 1 dĩa trứng gà non thêm mà ăn no quá trời no. Quán lẩu gà Tao Ngộ gốc Phú Yên - 64 Phan Chu Trinh nhé các bác. Đường này được phép đậu xe oto thoải mái, chia ngày chẵn/lẻ. Tổng thiệt hại đúng tròn 300k.
IMG_20231231_181021.jpg
IMG_20231231_181500.jpg


Sau đó thì tụi em về khách sạn cất xe rồi bắt grab đi uống bia, đây có lẽ là quán bia craft hiếm hoi ở Đà Lạt. Quán có 2 loại bia signature là Tamarine Ale (Bia Me) & Ginger Ale (Bia Gừng) do quán tự nấu, ngoài ra cũng có bia thủ công của các hãng lớn. Bia ở đây dễ uống, uống vào ấm người và không bị nhức đầu, quán này nằm ở khu Hòa Bình nhưng không hề đông, không khí ấm cúng. Các bác search map MƠI CRAFT BEER là ra.
IMG_20231230_205241.jpg
z5025213247284_46add0c04f76fc1e853286c82d023e5c.jpg


NGÀY 3:
Sáng thì tụi em nướng đến 9h, sau đó đi bộ tới một quán cafe ở gần khách sạn. Cứ ngỡ là nhỏ nhưng vào sâu bên trong thì thấy không gian toàn cây xanh mát mẻ. Lúc này trời nắng đẹp nên gấu bắt em lò tò đi chụp hình, công nhận ở Đà Lạt thì giơ máy lên là dễ có hình đẹp. Quán này được không gian nhưng nước pha khá bình thường. Quán NGỠ cafe & homestay ở đường Trạng Trình nhé các bác.
IMG_20240101_084702.jpg
IMG_20240101_085825.jpg
IMG_20240101_085459.jpg


Sau đó vì công việc nên em và gấu quay trở lại khách sạn mở lap lên làm việc đến chiều, thiệt chán :(

Đến tối thì tụi em ăn ở khách sạn & đi nghe acoustic, uống cocktail tại quán 420 Sunset Bar, quán này lần nào lên em cũng ghé vì cocktail lẫn mocktail pha rất ngon. Các bác lưu ý đường vào đây hơi tối và nhỏ nên khi đi các bác nên bật pha lên để soi hết các góc cua nhé. Bác nào lái xe thì uống mocktail để không bị các anh thổi cồn nhé, Đà Lạt dạo này em thấy làm khá căng.
129897853_100691018576100_2425948762615262447_n.jpg
IMG_20231231_194955.jpg


NGÀY VỀ:
Sáng tiếp theo là ngày về, tụi em nướng đến 10h sáng để lấy sức rồi thu dọn đồ đạc để check out. Hôm em về thì đèo Prenn đã thông xe toàn tuyến tạm thời nên em cũng đi để trải nghiệm. Công nhận đèo rộng, mặt đường đẹp và bớt đi rất nhiều nguy hiểm, nhưng cá nhân em vẫn tiếc cho 1 con đèo đầy cây xanh như xưa.
z5028994248508_4ce1e6a73f78ba2c9e503980f9e9d90c.jpg


Tụi em vẫn quyết định đi QL28B để về, đoạn QL20 đến Di Linh kẹt gần như cứng ngắc, khi rẽ qua 28B thì xe cũng đông nhưng vẫn lưu thông được ở mức độ tối thiểu. Xuống đến cao tốc thì em set cruise control để chạy, con Fadil này có rất nhiều tính năng ẩn zin hay ho nên lúc mua là em kích lên hết, chạy cao tốc nhàn tênh.
z5024158901532_53a2e8fe79ead314ada2ab23c43ab36a.jpg


Về đến LT-DG thì đối mặt với đặc sản kẹt Lễ Tết. Tụi em về tới nhà lúc 8h tối, kết thúc chuyến hành trình đáng nhớ cùng chiếc xe đầu đời. :D
z5029957174769_d53cbc2f8e470abf20c2bd911bb59a9c.jpg
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Hạng D
7/3/11
1.608
4.356
113
Sài Gòn
Bác làm em nhớ đến chiếc xe nhỏ đầu tiên của em quá, chiếc Mirage cũng màu đỏ. Cũng háo hức leo đèo đi Đà Lạt, có lúc nó yếu phải tắt bớt máy lạnh để leo cho khoẻ
Rất nhiều kỷ niệm :D
 
Tập Lái
31/10/23
19
63
13
25
Bác làm em nhớ đến chiếc xe nhỏ đầu tiên của em quá, chiếc Mirage cũng màu đỏ. Cũng háo hức leo đèo đi Đà Lạt, có lúc nó yếu phải tắt bớt máy lạnh để leo cho khoẻ
Rất nhiều kỷ niệm :D
Đúng là ai cũng có lần đầu bác nhỉ :D
 
  • Like
Reactions: PBHOA
Tập Lái
9/1/20
23
13
3
54
các bác cho em hỏi làm thế nào để đăng bài trên otosaigon a?