Tuy lịch trình kế hoạch là thế nhưng do điều kiện đường xá, trình độ chạy xe không đồng đều của các thành viên nên có 1 số điều chỉnh nhỏ trong kế hoạch.
Công tác chuẩn bị lúc 3h30 sáng 22 tại Mettro quận 2. Xuất phát tại SG gồm 5 xe.
Lúc này xe của chủ tịch Nhapccc không biết chạy đâu.
Công tác chuẩn bị lúc 3h30 sáng 22 tại Mettro quận 2. Xuất phát tại SG gồm 5 xe.



Lúc này xe của chủ tịch Nhapccc không biết chạy đâu.
Công tác chuẩn bị: Dán băng rôn, số thứ tự nhận thuốc men, bò húc. Thống nhất xe 11 của bác UPS dẫn đoàn hết cao tốc, xe hậu cần 05 của Chủ tịch Nhapccc, xe em 12 OTC chốt đoàn( Nhiệm vụ này chốt đinh với em đến ngày vào lại SG và nó lại dính với e ở các hành trình sau nữa các cụ ạ)
- Hết cao tốc nhập đoàn thêm Bác Hương, Tuananhsg3 vậy là đoàn có 7 xe lên đường.
Từ lúc này xe 01 của bác Tuananhsg3 dẫn đoàn đến mãi tận bây giờ luôns
Các thành viên không lái do chưa quen nhau nên còn bỡ ngỡ ngượng ngập. Không ngờ sau này thành liên minh chặt chẽ khủng khiếp. Các cụ cầm lái tặc lưỡi giá như.....
- Hết cao tốc nhập đoàn thêm Bác Hương, Tuananhsg3 vậy là đoàn có 7 xe lên đường.
Từ lúc này xe 01 của bác Tuananhsg3 dẫn đoàn đến mãi tận bây giờ luôns

Các thành viên không lái do chưa quen nhau nên còn bỡ ngỡ ngượng ngập. Không ngờ sau này thành liên minh chặt chẽ khủng khiếp. Các cụ cầm lái tặc lưỡi giá như.....
Dự kiến ăn sáng ở Phan Thiết mà không kịp do mới chạy nên toàn đoàn chưa khớp lúc nhanh lúc chậm chờ nhau, phần vì đi sớm nên đói đành dừng ăn dọc đường. Cái quán ăn đấy tương đối sạch sẽ mà rẻ, đói mải ăn cộng với các thành viên làm quen nhau lần đầu nên chả có chụp được kiểu nào. Bác nào còn nhớ tên quán ăn hoặc hình thì bổ xung. Ngồi ăn uống cafe trà cháo 40 phút thì lên đường.( Ở đây phát hiện ông Hương có bình trà Bắc mang theo rất tuyệt)
Sau đó nghỉ chân đoạn Điện gió.
Chị em còn phân tán lắm chưa đoàn kết. Mấy OS chính đã bắt đầu hội ý nhóm chờ chỉ huy từ chủ tịch Nhapccc. Có ông đã bàn thế tối nay ăn gì???
Sau đó nghỉ chân đoạn Điện gió.




Chị em còn phân tán lắm chưa đoàn kết. Mấy OS chính đã bắt đầu hội ý nhóm chờ chỉ huy từ chủ tịch Nhapccc. Có ông đã bàn thế tối nay ăn gì???
Chỉnh sửa cuối:
Lan man mãi mới đến được đây, e Post quả hình chị em để bớt chán nhé các cụ?
Mập mờ tí thế thôi cho hồi hộp

Mập mờ tí thế thôi cho hồi hộp
10h30 sáng dừng chân tại Tân Hải- Phan Giang chờ Tuấn Anh(Lâm ĐỒng) nhập đoàn tranh thủ tổng kết quãng đầu tiên 330km. Nổi trội nhất là xe Chủ tịch 3h20 ra khỏi nhà đã nộp xxx 5 xị tội không mở đèn cos( mới độ đèn gầm quá sáng nên quên). Xe 01 dẫn đoàn dính lỗi chuyển làn 5 xị ngay đất nhà Bình Dương( Anh hùng nhiều khi xa cơ chết không ngờ đến). Như vậy là lãnh đạo đoàn gương mẫu đóng góp đầu tiên.
Tình cảm thế, chủ nhân 2 bông hoa này cẩn thận không bị bắt mất nha.



Sau khi liên lạc xe chú Tuấn Anh Lâm Đồng đi thẳng về Nha trang gặp xe 09 và đoàn hội tụ tại đây ăn uống nghỉ trưa.
-Tiếp tục lên đường thôi, 11h30 bộ đàm của e tự động nói tiếng Tàu các cụ ạ. chưa kịp phản ứng gì thì chủ tịch Nhapccc phán như đúng rồi: ae chuyển sóng chắc mình vào khu vực Tàu hoạt động, vãi thật?
Ông MCNGUYEN và Yahapro hỏi câu ngây thơ liệu nó có nổ không các bác nhỉ? Rồi khọt khẹt thêm tí nó tắt ngóm==> Hóa ra tiếng tàu đó cảnh báo hết pin. Dùng đt dừng đoàn kiểm tra đàm, mình hỏi 2 ông phụ trách đàm là hôm qua có sạc không. MCNGUYEN hùng hổ: "Hôm qua em cắm sạc tất cả các đàm 15 phút mà, vì con bé bán hàng nó nói ko sạc vẫn gọi được."==> Lạy bố MCNGUYEN 3 lạy luôn.
- Thôi không sao sắp đến Nha Trang rồi
Quán này là quán quen của xe 09 Chung, nó nằm trên đoạn đường tránh của Nha Trang thì phải. Ăn ngon miệng, sạch sẽ và rẻ.
-Tiếp tục lên đường thôi, 11h30 bộ đàm của e tự động nói tiếng Tàu các cụ ạ. chưa kịp phản ứng gì thì chủ tịch Nhapccc phán như đúng rồi: ae chuyển sóng chắc mình vào khu vực Tàu hoạt động, vãi thật?
Ông MCNGUYEN và Yahapro hỏi câu ngây thơ liệu nó có nổ không các bác nhỉ? Rồi khọt khẹt thêm tí nó tắt ngóm==> Hóa ra tiếng tàu đó cảnh báo hết pin. Dùng đt dừng đoàn kiểm tra đàm, mình hỏi 2 ông phụ trách đàm là hôm qua có sạc không. MCNGUYEN hùng hổ: "Hôm qua em cắm sạc tất cả các đàm 15 phút mà, vì con bé bán hàng nó nói ko sạc vẫn gọi được."==> Lạy bố MCNGUYEN 3 lạy luôn.
- Thôi không sao sắp đến Nha Trang rồi

Quán này là quán quen của xe 09 Chung, nó nằm trên đoạn đường tránh của Nha Trang thì phải. Ăn ngon miệng, sạch sẽ và rẻ.
Tắm biển giao lưu





Attachments
-
78,2 KB Đọc: 52
-
113,7 KB Đọc: 54
-
139,1 KB Đọc: 52
-
99,7 KB Đọc: 50
-
84,2 KB Đọc: 49