e đi trong thành phố thường chở F1 nên đi khá chậm, đa số là nhường, mà đa số là taxi đòi vượt (chứ hông phải xin), chưa thấy bác nào hazard bao giờHọ hiểu hết đó bác.
Hồi em đi ĐL, đoạn đèo Chuối, trời tối thui, em xin đường vượt xe tải, họ liền mở Hazard thì y như rằng là có xe ngược chiều, xong họ nép phải cho em qua, qua rồi em nhá Hazard 2 lần cảm ơn, tải củng nhá pha 2 cái, hihi. Thấy vui vui!
từ từ sẽ có bác ah,còn mấy pa chạy taxi thì vượt vẫn cứ thích vượt thôi quáe đi trong thành phố thường chở F1 nên đi khá chậm, đa số là nhường, mà đa số là taxi đòi vượt (chứ hông phải xin), chưa thấy bác nào hazard bao giờ
sẽ có ngày có ng hiểu bác,bác cứ yên tâmHay. Em đã áp dụng dù ko biết ng ta có hiểu ko![]()
Theo e thấy đèn nguy hiểm chưa đủ! Sẵn tiện noel e làm dàn đèn chóp xanh đỏ vàng tím lục lam chàm luôn =)) E đùa e dọt
Lịch sự,văn minh ! thực hiện ngay & luôn .em thấy cái này hay nè,đúng là ng Nhật.sao mình và cộng đồng os k học hỏi họ để góp phần thêm văn hóa giao thông nhỉ ^^
1 cử chi thay cho 1 lời cảm ơn nho nhỏ