Thi thoảng em có xuống Cà Mau, đương xa nhưng chạy khá nhàn nhã, biển báo và quy định tốc độ cũng hợp lý, chạy ko bị ức chế. Ngược lại mỗi lần đi Phan Thiết QL1, có hơn 200 km mà đường xa vời vợi, chạy mệt kinh khủng. Em rất khoái miền Tây.Mỗi khi chạy xe ô tô vế quê, cứ qua địa bàn của các tỉnh miền tây, thì trong lòng em nhẹ bớt 90% vì ở miền tây hầu như chỉ có csgt thôi. Thấy lái xe rất an toàn. các bác có thấy vậy không?
- hồi nhỏ gia đình em ở quê , em ra sài gòn ăn học ba em em luôn căn dặn." Đi không biết đường thì lại hỏi chu csgt, gặp cướp giật, nguy hiểm thì chay lại chú csgt nghe con".
- giờ ra đường ở sg thấy mấy chú mặc áo csgt là em nghĩ ngay đến bọn cướp giật.
- giờ ra đường ở sg thấy mấy chú mặc áo csgt là em nghĩ ngay đến bọn cướp giật.
Gặp cướp còn có cơ may thoát, bác nào giỏi võ bắt cướp còn được khen thưởng, chứ gặp xxx là mất chắc.
Em chỉ cần chạy địa bàn của đám xxx Đồng Nai là bằng năng lượng về tới Cần Thơ.Thi thoảng em có xuống Cà Mau, đương xa nhưng chạy khá nhàn nhã, biển báo và quy định tốc độ cũng hợp lý, chạy ko bị ức chế. Ngược lại mỗi lần đi Phan Thiết QL1, có hơn 200 km mà đường xa vời vợi, chạy mệt kinh khủng. Em rất khoái miền Tây.
Có "éo" nghiệp vụ đâu mà đòi mấy chả làm đúng chức năng ? Kiếm đủ vốn đã...góp xong rồi tính nhóe !