16./
Chúng em lại lên đường....
Đây là cảnh vùng lũ đã tàn phá ghê gớm như thế nào
Gỗ lâm tặc đốn hạ trên rừng gặp lũ cuốn chảy về xuôi nguời dân vớt về đầy sân còn những khúc nào
ngập sâu người dân đốt lấy than như thế này
Chúng em lại lên đường....
Đây là cảnh vùng lũ đã tàn phá ghê gớm như thế nào
Gỗ lâm tặc đốn hạ trên rừng gặp lũ cuốn chảy về xuôi nguời dân vớt về đầy sân còn những khúc nào
ngập sâu người dân đốt lấy than như thế này

17./
Di tích chiến thắng lẫy lừng ĐắkTô-Tân Cảnh


18./
Cảnh đẹp trên đường Trường Sơn
Cánh rừng nguyên sinh đẹp hoang sơ lắm các Bác ơi!


Vài phút nghỉ chân dọc đường




Thác nước trên đường đi

19./
Đến Thị trấn Thạnh Mỹ đoàn dừng lại chờ đón 1 Bác bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng chạy lên đây nhập đoàn





Trong lúc chờ đợi tán phét tý

Chuẩn bị oánh chén

Đến đây các Bác nhớ đến quán này nhé Món ăn chỉ nói mỗi một từ...Tuyệt cú mèo




Last edited by a moderator:
Đoàn đã đón thêm 1 tay máy chuyên nghiệp




Tiếp tục phong cảnh trên đường


Một vài đoạn vẫn đang tiếp tục thi công. Vào mùa mưa là xác định nằm lại ngang đường luôn...!!!


Phong cảnh tiếp...

Lâm tặc



Chở người và gỗ đổ đèo toàn 80-90km




Thuỷ điện, hầu như vài năm nữa tất cả những hồ lớn ở đây đều được xây thuỷ điện hết!

Hồ chứa nước Thuỷ điện

Last edited by a moderator:
Món thể thao bà con Dân tộc khoái


Một vài loại hoa mọc tự nhiên dọc đường


Đường còn xa phết...từ đây bọn em bắt đầu đếm xe đi ngược chiều cả tuyến có 5-6 xe bọ


Đánh dấu phát



2 Bác này giống Tông giật phết


5 anh em trên 1 chiếc...ngọng quá ...éo đọc tiếp được




Chả mấy khi bon chen đến được đây tội gì không khoe tý nhể

Tối bọn em ngủ ở đây...và từ đây chuẩn bị xuất hiện 1 loạt biệt danh nghe kinh tởm ke ke

( cái này để Ducanh tường thuật nghe mới phê như con tê tê..)

Ăn sáng ở đây ngon phết; Cháo bò; Xôi gà
(Các Bác cứ hỏi truongthon nhé)

Oánh dấu phát nữa để đoàn tiếp tục lên đường

Trên đỉnh Trường Sơn ta hát nghìn lời ca....cảm giác lâng lâng, khó tả, tâm hồn bay bổng như những áng mấy trôi
Mở tất cả cửa xe ô tô nghe một loạt những Bài hát về Trường Sơn...Thôi rồi Lượm ơi!!!



Ai đã trải qua để rồi kể lại nhỉ




Cảm giác trở lại "Thiên Nhiên" tý


Last edited by a moderator:
Và tiếp tục là những cung đường, những địa danh....



















Đến đây coi như chúng em về đến nhà!!!
Last edited by a moderator:
BB.Aquarius nói:Dạo này đi chơi quần quật Dê nhỉ. Hội nhiếp ảnh OSHN thu hoạch ác liệt ghê
![]()
![]()
Chả gì cũng có Ông Anh làm Chủ tịch danh dự không làm thì thôi chứ làm là phải tử tế Chị ơi



dephuly nói:BB.Aquarius nói:Dạo này đi chơi quần quật Dê nhỉ. Hội nhiếp ảnh OSHN thu hoạch ác liệt ghê
![]()
![]()
Chả gì cũng có Ông Anh làm Chủ tịch danh dự không làm thì thôi chứ làm là phải tử tế Chị ơi![]()
![]()
![]()
![]()
Ơ , thế cái chữ danh dự kia nó cũng Thọ phết đấy chú nhỉ !

