Vâng, em sẵn sàng nhường ngay nếu ai không cố tình chạy lane 2B hay lane rẽ trái rồi đòi chen ngang. Xin miễn nhé. Có giỏi lấn lane thì đi lane đó luôn đi. Còn không chỉ là anh hùng rơm, điếm thúi
He he, xứ sở thiên đường mà bác, có lần kẹt xe ở ngã 4 Văn Thánh, xe ô tô thì 3-4 lane kẹt cứng kh đi được, còn xe máy thì cắt ngang cắt dọc cũng đứng ngó luôn vì bị ô tô nối đuôi nhau sát rạt, e thấy vậy mới de lại 1 tý để có khoản trống cho xe máy băng ngang cho đỡ ùn ứ, chắc cũng tầm 20 e xe máy đứng chết 1 chỗ bao vây toàn xe ô tô, thế mà mới de có tí xíu cảm ứng chưa kêu mà bác 16 chỗ phía sau bấm còi inh ỏi làm như sắp đụng kh bằng.
Nói chung chạy xe thì cần phải nhường nhịn nhau tý, cứ khư khư kh nhường thì kẹt càng thêm kẹt, chả giải quyết vấn đề gì dc
Nói chung chạy xe thì cần phải nhường nhịn nhau tý, cứ khư khư kh nhường thì kẹt càng thêm kẹt, chả giải quyết vấn đề gì dc
e thì bấm kiếng xuống và ra hiệu xin nhập làn thì sẽ được nhường liền từ xe hơi cho đến xe máy ( từ sảnh vincom lý tự trọng ) chứ bác cứ để xinhan và đưa đầu xe vô họ nghĩ bác muốn "chen ngang " chứ không phải " xin vô làn " , kinh nghiệm của e chia sẽ với bác
4b kẹt cứng, mình xe máy băng qua đường, thấy 1 chỗ còn chừa ~ 80cm sau đít sedan + đầu taxi, vừa chui nửa thân xe vào thì thằng taxi cố tình nhích lên, kẹt mẹ cái xe máy dưới gầm cản, bung cái tấm nhựa che pô luôn...
cuối cùng thì thằng taxi mất dạy móc túi 500K cho cái ốp che pô, biết là hơi "chát" nhưng em kiên quyết lém, hoặc 500K, hoặc chờ xxx tới, bà khách trên xe taxi thì sợ són đái nhảy xuống đi mất... thằng tài xế đúng ngu
cuối cùng thì thằng taxi mất dạy móc túi 500K cho cái ốp che pô, biết là hơi "chát" nhưng em kiên quyết lém, hoặc 500K, hoặc chờ xxx tới, bà khách trên xe taxi thì sợ són đái nhảy xuống đi mất... thằng tài xế đúng ngu
Một là đậu sát đít xe trước cho xe máy khỏi chen, 2 là không đủ trình thì đậu xa ra cho xe máy đi thoải mái, khỏi va quẹt.4b kẹt cứng, mình xe máy băng qua đường, thấy 1 chỗ còn chừa ~ 80cm sau đít sedan + đầu taxi, vừa chui nửa thân xe vào thì thằng taxi cố tình nhích lên, kẹt mẹ cái xe máy dưới gầm cản, bung cái tấm nhựa che pô luôn...
cuối cùng thì thằng taxi mất dạy móc túi 500K cho cái ốp che pô, biết là hơi "chát" nhưng em kiên quyết lém, hoặc 500K, hoặc chờ xxx tới, bà khách trên xe taxi thì sợ són đái nhảy xuống đi mất... thằng tài xế đúng ngu
Mình thì hạ kiếng xuống, thò tay ra xin nhập làn là được nhường liền.
Sau khi nhập được thì ra tín hiệu cám ơn. (Giơ ngón tay cái hoặc dùng đèn harzard)
Chứ xi nhan rồi chọt cái đầu vào thì người ta ghét và không nhường là đúng rồi.
Sau khi nhập được thì ra tín hiệu cám ơn. (Giơ ngón tay cái hoặc dùng đèn harzard)
Chứ xi nhan rồi chọt cái đầu vào thì người ta ghét và không nhường là đúng rồi.
Chính xác bác. Ngã 4 nguyễn xí- xvnt là chuyên gia. Đi lane rẽ trái cho đã , lên tới ngã 4 là cúp vô. Em chỉ nhường khi em thấy từ trong hẻm đi ra, hay từ lề đi ra. Chứ mà từ dứoi lên thì xin mời tiếp tục giữ lane. Có chơi có chịu. KakaVâng, em sẵn sàng nhường ngay nếu ai không cố tình chạy lane 2B hay lane rẽ trái rồi đòi chen ngang. Xin miễn nhé. Có giỏi lấn lane thì đi lane đó luôn đi. Còn không chỉ là anh hùng rơm, điếm thúi