Em không bao giờ nhường mấy thằng cô hồn các đảng đó đâu bác.Bữa em chạy qua Hóc Môn, gặp một bác bán tải chạy ngược chiều, đã cố tình chạy lấn sang bên phải đường còn bật đèn nháy liên tục, bắt mình phải nép vào để tránh. Ức chế và tức thôi rồi
Đá đèn lại liên tục vô mặt nó, giữ vôlăng chạy thẳng xem mèo nào tránh miu nào?
Em chỉ ngán mấy ông 3 bánh, mấy bác Tải và mấy bác Công thôi, mình chến kiểng không nên húc với nó.
Bán tải trở xuống, từ biển trắng tới biển đỏ em xắt hết (trừ phi nó bật còi/đèn hú). Em đi 2 bánh mà thấy chú nào chạy ngược chiều đá đèn là em giơ tay trái ra gập kiếng rầm một phát cho chừa cái tội md.
Vậy tính ra e còn md hơn tụi kia àEm không bao giờ nhường mấy thằng cô hồn các đảng đó đâu bác.
Đá đèn lại liên tục vô mặt nó, giữ vôlăng chạy thẳng xem mèo nào tránh miu nào?
Em chỉ ngán mấy ông 3 bánh, mấy bác Tải và mấy bác Công thôi, mình chến kiểng không nên húc với nó.
Bán tải trở xuống, từ biển trắng tới biển đỏ em xắt hết (trừ phi nó bật còi/đèn hú). Em đi 2 bánh mà thấy chú nào chạy ngược chiều đá đèn là em giơ tay trái ra gập kiếng rầm một phát cho chừa cái tội md.
Mình đi đường mình thôi bác, quyết không để mất một tấc đường của cha ông để lại.Vậy tính ra e còn md hơn tụi kia à![]()
Đường vắng thì thông cảm, trong Tp đã lấn còn đá đèn kiểu md giành đường người ta. Lúc mới lái em cũng hay nhường nhưng khổ lắm bác, bên phải 2b ko ak, nép qua thì sợ quất trúng 2b, lúc đó nó chạy mất tui rồi, mình ở lại đền cho 2b ak? Nên sau này em ko nhường kiểu đó nữa, phang thẳng thôi. Thử quất trúng coi thằng nào mệt, xui xui giam bằng cho mấy ông khỏi chạy. Giở trò hổ báo cáo chồn, em tên Châu mà, nên chạy thẳng mà húc thôi =]]]]]]]]]]]]
Nhiều lúc thấy em cũng chứng đầu, mà nhịn chụi ko được bác ak, ngứa mắt lắm
Ra đường gặp nhiều người ý thức kém và manh động lắm nên chịu khó nhẫn chút cho nó lành bác ơiBữa em chạy qua Hóc Môn, gặp một bác bán tải chạy ngược chiều, đã cố tình chạy lấn sang bên phải đường còn bật đèn nháy liên tục, bắt mình phải nép vào để tránh. Ức chế và tức thôi rồi
Sợ nhất là mấy ông xe tải. Lúc sáng đi làm chạy đường Thoại Ngọc Hầu đường đó cũng khá đông mình chạy tầm 40 nhưng thằng tải ở phía sau bóp còi liên tục bực không chịu nổi, mình không nhường đường cứ chạy lane của mình có ngon vượt phải.
Ờ, đúng là chạy xe kiểu muốn ăn đấm thiệtRa đường gặp nhiều người ý thức kém và manh động lắm nên chịu khó nhẫn chút cho nó lành bác ơi![]()
Nhịn đi bácỜ, đúng là chạy xe kiểu muốn ăn đấm thiệt
Bán tải cỡ F-150 cũng nên né bác ơi. Em gặp F-150 trên đường, thấy trâu bò quá.Em không bao giờ nhường mấy thằng cô hồn các đảng đó đâu bác.
Đá đèn lại liên tục vô mặt nó, giữ vôlăng chạy thẳng xem mèo nào tránh miu nào?
Em chỉ ngán mấy ông 3 bánh, mấy bác Tải và mấy bác Công thôi, mình chến kiểng không nên húc với nó.
Bán tải trở xuống, từ biển trắng tới biển đỏ em xắt hết (trừ phi nó bật còi/đèn hú). Em đi 2 bánh mà thấy chú nào chạy ngược chiều đá đèn là em giơ tay trái ra gập kiếng rầm một phát cho chừa cái tội md.
Ra đường nhường được thì nhường bác à. Ăn thua nhau, chưa thấy bên kia bị gì đã thấy mình bị phiền phức rồi. Em mà như bác, e cứ tự nhủ "não ngắn nên cả đời chỉ chạy xe thuê thôi" và trù cho có ngày nó húc phải 1 em tương tự nó. Thế là lại cảm thấy nguôi ngoai phần nào
Lần sau gặp lại, Bác dừng xe mời anh ấy vô thớt bóp còi chơiSợ nhất là mấy ông xe tải. Lúc sáng đi làm chạy đường Thoại Ngọc Hầu đường đó cũng khá đông mình chạy tầm 40 nhưng thằng tải ở phía sau bóp còi liên tục bực không chịu nổi, mình không nhường đường cứ chạy lane của mình có ngon vượt phải.