Hạng B2
25/4/19
164
521
96
38
Tham gia giao thông, chắc ai cũng đã từng ở trong tâm trạng ức chế, muốn "làm cho ra nhẽ". Tâm lý của nhiều người là "xe khác sai, chứ xe mình luôn đúng" rồi nổi điên lên muốn dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Khiến vô hình chung khiến độ hiếu chiến của nhiều người sau vô lăng tăng lên.

Tham gia giao thông: Làm bác tài với nhau thì ít mà muốn làm "bố" nhau thì nhiều


Từng có bác nào nói trên diễn đàn đại loại là "đi xe bỏ cây gậy, hay cái gì đó vào xe không phải là không tốt đề phòng những lúc đi xa gặp những trường hợp không nói trước được", bác nói đúng, nhưng chắc chỉ để đề phòng trong trường hợp chủ xe muốn đề phòng chứ không phải là mang ra đòi "chém" người khác.

Mới đây mạng xã hội xôn xao clip đôi vợ chồng đi trên xe ô tô vios vượt lên trước rồi chặn đầu một ô tô khác giữa đường. Sau khi bước xuống, tài xế lấy trong cốp xe chiếc rựa rồi hùng hổ chửi bới, dọa chém tài xế chiếc xe bị chặn. Một người nữ đi cùng trên chiếc xe 5 chỗ thay vì can ngăn lại “thêm dầu vào lửa”.


Sự việc bắt nguồn từ quá trình chuyển làn đường của 2 tài xế. Xe tài xế đi sau không may húc vào xe của tài xế phía trước. Lập tức, nam tài xế phía trước dừng xe, xuống mở cốp rồi lấy cây rựa và liên tục hăm dọa đối phương: "Tao chẻ đầu mày bây giờ".

Lại cũng mới đây lại thấy hình ảnh một thanh niên cầm mã tấu truy đuổi, chém xe của tài xế ba gác. Hình ảnh từ clip chia sẻ trên mạng xã hội, được cho là xảy ra sau một vụ va chạm giao thông.


Bởi mới nói, giao thông Việt Nam ngày càng nhiều người hổ báo, hở tí là đòi chém người này, đấm người kia. Va chạm nhẹ nhàng với nhau thì chưa thấy đâu toàn là đòi ăn thua đủ với nhau. Đôi khi chưa nghe đầu đuôi ra sao nhưng cứ thấy xe khác có "thái độ" là xuống xe cầm hung khí trong xe ra lao vào nhau kiếm chuyện.

Hoặc đơn giản từ những điều nhỏ nhặt hơn di chuyển cùng chiều nhưng chạy tốc độ thấp, xe sau xin nhường thì xe trước lại thái độ khó chịu, xe sau xi nhan hướng nào là lạng qua hướng đó không chịu nhường mà tăng tốc theo quyết không cho xe khác vượt mặt.

Nhớ hồi xưa đi học bằng lái, thầy dạy lái xe bảo "cứ có va chạm, mày xuống xe cứ xin lỗi trước đi, sau đó giải thích đúng sai sau cho đỡ rước họa vào người", cách này mình áp dụng bao năm chạy xe chưa bao giờ là sai, hoặc do mình may đụng những người tử tế biết nhìn đúng sai.

Va chạm giao thông là điều không ai muốn, nhiều người dường như lại quên mất rằng phía sau tay lái, phía sau những hành trình cũng là cả một gia đình. Thay vì “một điều nhịn, chín điều lành”, thay vì một tiếng xin lỗi nhau, hoặc hành xử theo pháp luật, lại cả giận mất khôn chọn lấy cách hành xử hung hãn, côn đồ.

Thật sự là giờ chạy ngoài đường bác tài xế, anh em với nhau thì ít mà toàn muốn làm "bố" nhau là nhiều.
 
Hạng F
3/10/15
9.851
12.131
113
Má ... 2 vc bake video đầu mất dạy thật... gởi VNExpress cho thiên hạ nó chửi cho nhục mặt đi chủ thớt...
Ủa 2 vợ chồng video đầu là người nam mà, hồi đi học chắc cả 2 từng bị đuổi học vì đánh nhau rồi.
Sao nước ta cứ động va chạm xe là uýnh nhao vậy các bác, chả coi PL ra gì cả
Chắc vì nhiễm phim kiếm hiệp tàu hàng chục năm nên ra thế.
Trả lời" tao nè" ổn ko ta
Nó hỏi tiếp “rựa nè” như thằng áo trắng trên phim trên thì sao.
 
Hạng B1
31/7/21
99
89
18
Sao vụ dao rựa không thấy lên phường ăn biên bản nhỉ? Vụ đó là có thể quy vào tội uy hiếp, gây nguy hiểm và cố sát được rồi mà nhỉ.
 
  • Like
Reactions: nttanmam