ok bác, mai em chừng 18h về tới đây để em coi thử, có thì em ra chân luônBác giúp thì e cảm ơn lắm ah, khoảng hơn 17h thì hay đậu nha bác, mà đậu ngu lém, giữa cái ngã 3 luôn, taxi nó vô còn chửi lầm bầm, e ở cách 2,3 căn ra mặt cũng kì cho anh í! Hehe, mình cũng ghen ăn tức ở rùi, mô Phật!
![]()
Nón này em ko rõ có phải nón tướng không?
có thấy j đâu bác chủ ?
Em ép xe mấy ộng lợn này hoài chứ gì. Chạy xe ngông nghên không xem ai ra gì, cố tình không nhường đường để gây ùn tắc giao thông, ép xe, tạt đầu, lấn làn. Vào bùng binh, chạy sau xe em, em đi sát phía trong mà cứ bấm còi đòi vượt, xe thì thấp ngang cái mép cửa em, nhìn chiếu hậu thấy cái mũ thế là em ép cho, lấn từ trong ra lại dắt nó đi 2 khúc. Chạy được 50m là ngoan ngoãn đi phía sau. Xe biển trắng 70
Em có quen thân 1 ông Trưởng phòng PC, em nói xin ông cái nón Kepi để trên xe đi cho oai, ổng chửi cho và nói nó kiểm tra hỏi nón ở đâu ra, mình không có giấy tờ chứng minh là CA nó còn phạt nặng lắm. Mà thường mấy ông đi bị bắt thường đưa thẻ ngành ra thôi, không có ai để nón như vậy đâu.