Chủ đề tương tự
Ngã tư Lý Thường Kiệt - Tô Hiến Thành cũng thế bác ạ. Trên Lý Thường Kiệt, Xe 4b không dám chen vào làn bên phải của 2b, trong khi đã có biển báo. Em chen vào để rẽ phải thì mọi người nhìn rất khó chịu, còn xe 2b thì đứng bên phải chặn đầu 4b rẽ trái mới căng chứ!
Chẳng hiểu nổi!
Chẳng hiểu nổi!
Cảm ơn bác Newbie_SG đã nhắc nhở anh em.
Tâm lý 1 số bác tài ngại chen vào lane trong có lẽ vì sợ cọ quẹt với xe máy hoặc bị nghe chửi nên cứ lane ngoài cho chắc.
Đường Điện Biên Phủ vừa qua khỏi cầu ĐBP là em quất 80-90 liền. Tại em gởi xe ở trên đường này mà. Lúc trước chỉ cho 50 ức chế thiệt.
Tâm lý 1 số bác tài ngại chen vào lane trong có lẽ vì sợ cọ quẹt với xe máy hoặc bị nghe chửi nên cứ lane ngoài cho chắc.
Đường Điện Biên Phủ vừa qua khỏi cầu ĐBP là em quất 80-90 liền. Tại em gởi xe ở trên đường này mà. Lúc trước chỉ cho 50 ức chế thiệt.
củng tùy trường hợp mà chạy thôi, nhiều khi xe gắn máy đông quá, nếu cắt mặt thì sẽ kẹt xe và cọ quẹt nhau, nhiều khi cầm lái thấy ức chế lắm
Lane ngoài không <span style=""color: #ff0000;"">chắc</span> đâu bác. Nếu có chốt ở Phạm Ngọc Thạch là các bác bị thổi liền, cũng như hồi trước ở NTMK bên hông Dinh Thống Nhất rẽ phải vào NKKN (trước khi thay biển như hiện nay, thì chỉ có lane phải được rẽ phải thui), bác nào ở lane giữa rẽ phải đều bị vịn hết.
người đi bộ cứ vô tư đi trên gờ giảm tốc mà cứ nghĩ là mình đi đúng vạch băng ngang đường giành cho người đi bộ.