- Tags
- văn hoá giao thông
Thôi ráng chờ mai anh lếc xù nhập kho vậy!!!
Bữa giờ bao vụ rồi ko chừa, lâu lâu em được mời làm 1 hiệp mà thôi, vừa yếu đánh ko lại, mà có đánh lại thì cũng nhập kho
Bữa giờ bao vụ rồi ko chừa, lâu lâu em được mời làm 1 hiệp mà thôi, vừa yếu đánh ko lại, mà có đánh lại thì cũng nhập kho
Chắc gì đã là chủ xe bác ơi, em khiếp mấy anh ở ngoải lắm , nhà em họ hàng ở ngoải cũng nhiều mà về quê chỉ ngồi nghe mấy anh chém thôi chứ ko dám ho he gì.giàu có lối đi riêng thì cho nhập trại cho bớt hung hăng
Không phải ngày càng nhiều, mà là trước giờ vẫn nhiều như vậy
Chẳng qua ngày xưa đấm xong nạn nhân chả biết ai mà kiện, giờ thì camera nó soi rõ mặt thì lên báo nhiều hơn là điều hiển nhiên
Chứ dân VN giao lưu hỏi thăm bố mẹ của nhau ngoài đường là truyền thống văn hoá đã có từ 4000 năm nay rồi
Chẳng qua ngày xưa đấm xong nạn nhân chả biết ai mà kiện, giờ thì camera nó soi rõ mặt thì lên báo nhiều hơn là điều hiển nhiên
Chứ dân VN giao lưu hỏi thăm bố mẹ của nhau ngoài đường là truyền thống văn hoá đã có từ 4000 năm nay rồi
Giờ có cam với facebook nói hộ tiếng lòng người thấp cổ bé họng thôi.
Em cũng thấy vậy, xâu chuỗi các vấn đề dẫn đến xung đột ngoài những nguyên nhân rõ ràng như băng nhóm, xung đột làm ăn tiền bạc, ghen tuông thì hầu hết các phát sinh vớ vẩn kiểu này thường do xì trét bức bối trong cuộc sốngXã hội bức bối, âu là người ta mang vào giao thông để xả đó, các bác ngẫm nghĩ 1 lúc mà xem!
Tình trạng giao thông như ngày nay, ra đường lúc nào đầu óc cũng căng thẳng để đối phó với đủ thứ loại rắc rối, cạm bẫy, phạm lỗi thì việc người ta dễ bộc phát cảm xúc là chuyện dễ hiểu thôi. Tất nhiên không thể bỏ qua yếu tố giáo dục, đạo đức xuống dốc và cũng không thể nói làm vậy là đúng, nhưng mọi thứ đều có nguyên nhân của nó.