bọn ngu dốt giờ đông như quân nguyên, góp phần thúc đẩy không nhỏ đến sự lạc hậu và nghèo nàn so với các nước trong khu vực. Ra đường giờ lúc nào cũng lo lắng các xxx gán lỗi vi phạm để bóc lột bánh mì và các trẻ trâu ném đá tìm niềm vui và lợi ích cho bản thân mình trên nỗi buồn của các chủ xe. Xã hội giờ chán vccc:3dmong::3dmong:
http://www.baomoi.com/Video-dan-chan-xe-lay-nhua-be-tong-tren-quoc-lo-1A/148/14449967.epi
Ko biết nói gì luôn......vùng đất anh hùng vang danh thiên hạ, nay sao nên nổi thế kia?
Nhiều Bác cứ ném đá thi công ăn thế này thế kia, nhưng các Bác đi vào nghề sẽ thấy, dân thì nghĩ rằng vật tư thi công là đồ của... nhà nước nên vô tư hốt về nhà dùng, chổ thì trắng trợn như link trên, chổ thì kín đáo hơn 1 chút, bang đêm ra đường gom về.
Mà cái bị dân lấy còn chưa đáng sợ bằng cái mà chính quyền xin. Làm công trình ở đâu thì chính quyền địa phương từ ấp, xã, huyện đều xin, xin có công văn hẳn hoi, chổ thì xin làm cái miếu thờ, chổ thì xin làm cái cổng ấp văn hóa, chổ thì xin ủng hộ xóa cái cây cầu khỉ... Chính quyền mà còn nghĩ như thế thì trả trách thằng dân.
Cuối cùng nó sẽ là cái vòng lẫn quẫn, ai cũng nghĩ tiền của nhà nước nên nhào vô xà xẽo, ông thi công thì phải tìm cách này cách nọ bù vô!
Bởi vì dân ko lấy thì công trình vẫn bị rút ruột, cầu đường vẫn hư, vẫn lún, mà sau đó chẳng thấy thằng nào đi tù, cho nên dân hiểu ra tài sản của nhân dân thì dân ta cứ lấy, lấy về đắp đường làng dân ta đi.Nhiều Bác cứ ném đá thi công ăn thế này thế kia, nhưng các Bác đi vào nghề sẽ thấy, dân thì nghĩ rằng vật tư thi công là đồ của... nhà nước nên vô tư hốt về nhà dùng, chổ thì trắng trợn như link trên, chổ thì kín đáo hơn 1 chút, bang đêm ra đường gom về.
Mà cái bị dân lấy còn chưa đáng sợ bằng cái mà chính quyền xin. Làm công trình ở đâu thì chính quyền địa phương từ ấp, xã, huyện đều xin, xin có công văn hẳn hoi, chổ thì xin làm cái miếu thờ, chổ thì xin làm cái cổng ấp văn hóa, chổ thì xin ủng hộ xóa cái cây cầu khỉ... Chính quyền mà còn nghĩ như thế thì trả trách thằng dân.
Cuối cùng nó sẽ là cái vòng lẫn quẫn, ai cũng nghĩ tiền của nhà nước nên nhào vô xà xẽo, ông thi công thì phải tìm cách này cách nọ bù vô!
Đó là "thượng bất minh, hạ tất loạn"
Hết lo sợ cướp đêm lại gặp cướp công khai ban ngày................ Bây giờ lại phải lo thêm cái họa từ trên trời rơi xuống.
Nhiều Bác cứ ném đá thi công ăn thế này thế kia, nhưng các Bác đi vào nghề sẽ thấy, dân thì nghĩ rằng vật tư thi công là đồ của... nhà nước nên vô tư hốt về nhà dùng, chổ thì trắng trợn như link trên, chổ thì kín đáo hơn 1 chút, bang đêm ra đường gom về.
Mà cái bị dân lấy còn chưa đáng sợ bằng cái mà chính quyền xin. Làm công trình ở đâu thì chính quyền địa phương từ ấp, xã, huyện đều xin, xin có công văn hẳn hoi, chổ thì xin làm cái miếu thờ, chổ thì xin làm cái cổng ấp văn hóa, chổ thì xin ủng hộ xóa cái cây cầu khỉ... Chính quyền mà còn nghĩ như thế thì trả trách thằng dân.
Cuối cùng nó sẽ là cái vòng lẫn quẫn, ai cũng nghĩ tiền của nhà nước nên nhào vô xà xẽo, ông thi công thì phải tìm cách này cách nọ bù vô!
Chỉ biết là...quá buồn. Như thế thì bao giờ mới khá được. Lẫn lộn cả lên...cái chung thành của riêng, và cứ thế cùng nhau xâu xé tan hoang.
Nhiều Bác cứ ném đá thi công ăn thế này thế kia, nhưng các Bác đi vào nghề sẽ thấy, dân thì nghĩ rằng vật tư thi công là đồ của... nhà nước nên vô tư hốt về nhà dùng, chổ thì trắng trợn như link trên, chổ thì kín đáo hơn 1 chút, bang đêm ra đường gom về.
Mà cái bị dân lấy còn chưa đáng sợ bằng cái mà chính quyền xin. Làm công trình ở đâu thì chính quyền địa phương từ ấp, xã, huyện đều xin, xin có công văn hẳn hoi, chổ thì xin làm cái miếu thờ, chổ thì xin làm cái cổng ấp văn hóa, chổ thì xin ủng hộ xóa cái cây cầu khỉ... Chính quyền mà còn nghĩ như thế thì trả trách thằng dân.
Cuối cùng nó sẽ là cái vòng lẫn quẫn, ai cũng nghĩ tiền của nhà nước nên nhào vô xà xẽo, ông thi công thì phải tìm cách này cách nọ bù vô!
Chuẩn