Hình như luật mới là mấy ba đó có quyền dừng xe thì phải.Dừng xe tự nhiên hỏi là kiểm tra bằng lái là hành động nhũng nhiễu, bác la làng lên nó sợ ngay.
Thằng chó đó nó tính quắc vào thổi cồn cầu may phạt được, ai ngờ thấy bác không có gì say xỉn nên tức không rút que thổi ra sợ phí que, vì nó hết que phải về đồn là kể như hết ca thổi của nó, hết cơm ăn.
Không bao giờ được vô lý quắc vào, chỉ có thể vì sai trái hoặc vì nghi say xỉn.
Thấp thật. Chưa khi nào nghĩ con rồng cháu tiên là tài đức.
Không nói tất cả, nhưng chắc chắn quá nửa lô con rồng cháu tiên là như thế.
Không có luật nào không cho dừng.Hình như luật mới là mấy ba đó có quyền dừng xe thì phải.
Kể cả luật mới hay cũ.
Phải cho. Vì nếu không cho thì lỡ bọn tội phạm thật nó dựa vào đó không cho cảnh sát làm việc thì lại chết.
Nên luôn luôn luật cho.
Nhưng luật bất thành văn là không ai được dừng xe để làm những chuyện hoạnh hoẹ hạch sách vòi vĩnh xin tiền.
Đó là trái đạo đức.
Nên không bao giờ có chuyện nó dừng vô nguyên cớ, thường là dừng kiểm tra cồn, hoặc kiểm tra bột, hàng cấm,…
Nó không đời nào làm chuyện để bị bắt bẻ đâu.