




Trở về thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk, nơi đây được xem là thủ phủ cà phê Trung Nguyên





Thành Phố Cần Thơ







Ghé thăm Sư Đoàn BB5 tại Tây Ninh






Tạm kết thúc hành trình tại TP. Vũng Tàu trong buổi chiều ngày 26/07

Để Hành Trình Từ Trái Tim lần này thành công nhờ vào sự hỗ trợ rất nhiều từ các anh em trong hội mô tô, đội công an dẫn đường, các chuyên gia, người đẹp, đội ngũ hậu cần kỹ thuật, đội ngũ y tế bác sỹ,… Dù tham gia ở bất kỳ vị trí, công việc nào, trực tiếp hay gián tiếp, thật sự trân trọng tinh thần làm việc miệt mài, tận tâm, đảm bảo tất cả các công tác chuẩn bị hậu cần, tổ chức, giao lưu, truyền thông,… bất chấp những ngày nắng đổ lửa có lúc đỉnh điểm lên đến 40[sup]0[/sup]C ở Miền Trung, hay những lúc mưa gió để góp phần tạo nên sự thành công trên mỗi chặng đường trao tặng sách đến tận tay các bạn trẻ.

Những thành quả Hành trình từ Trái Tim đạt được đến nay chỉ là những bước khởi đầu trên hành trình vì một Việt Nam vĩ đại và ảnh hưởng. Đây là hành trình dài hạn với mục tiêu kiến tạo độ lớn khát vọng cho quốc gia. Hành trình rất cần sự chung sức, đồng hành của những tấm lòng Thiện lành, những trái tim rộng mở để Hành trình sớm tiếp tục đi xa hơn nữa, lan tỏa đến mọi miền đất nước.




Các bác có thể xem lại những hình ảnh đẹp trong Hành Trình Từ Trái Tim 2018 ở bài nhật ký hành trình tại đây
Chỉnh sửa cuối:
Nói thiệt tui mà như a. Vũ tui lập mấy cái quỹ như a rocker hay a. Bill phát triển cộng đồng