Hạng D
26/9/12
1.036
67.350
113
Ho Chi Minh City
Khu Trung Sơn BC nhé :D
Hơn chục năm trước mình cũng thuê xe (có thầy với thắng phụ) thực hiện những "giờ bay" đầu tiên ở Trung Sơn, trước khi đi học ở trường lớp. Học hơn 10 giờ ở TS rùi mới mon men ra NVL và chạy trong phố. Sau đó mua xe mà chưa có bằng cũng vác ra Trung Sơn chạy loanh quanh cho quen cảm giác lái.
 
  • Like
Reactions: Beodom1
Tập Lái
24/7/19
34
766
83
Hơn chục năm trước mình cũng thuê xe (có thầy với thắng phụ) thực hiện những "giờ bay" đầu tiên ở Trung Sơn, trước khi đi học ở trường lớp. Học hơn 10 giờ ở TS rùi mới mon men ra NVL và chạy trong phố. Sau đó mua xe mà chưa có bằng cũng vác ra Trung Sơn chạy loanh quanh cho quen cảm giác lái.
Thiệt ra tập lái ở đó là tiện nhứt. Cafe ăn trưa ngủ trưa ăn ún các kỉu con đà điểu đều đầy đủ trong vòng 5mins chạy xe
Tập xe hay dạy bổ túc gì ở đó đều rất hứng thú cho cả thầy lẫn trò
 
  • Like
Reactions: Sieu Xe01
Hạng D
21/4/10
3.121
36.178
113
HCM city
Hồi em mua xe , có bằng mấy năm nhưng....chưa chạy bao giờ :)
Tính mua AT . Rồi lên Os tìm đọc.
Xong ngồi nhớ , tập chân nguội.
Từ đó nhận xe leo lên chạy phà phà luôn .

Xe tải dài sọc , chưa lái bao giờ , chạy giao gạo , de ngọt sớt luôn.

Vây chứ giờ kêu ngồi kế bên tập lái , không dám.

Bằng mua hả anh chim câu ?
:D
 
Hạng B2
15/8/15
118
3.042
94
Sài Gòn
Bữa đầu tiên em học lái xe, thầy cho em leo lên xe, đánh lái chết 20 phút, sau đó cho lái ra đường luôn.
Mà ông thầy ít có ác lắm, nhà ở ngã tư Gò Mây, cho em lái quanh KCN Tân Bình, rồi lái về qua ngã tư Gò Mây. Má ơi căng thẳng lắm. Nhờ vậy mà nhanh tự tin.
Lấy bằng xong, 1 tuần sau là em lấy xe luôn. Trước ngày lấy xe, em ra mướn xe luyện tay lái ở khu trường Thống Nhất, dợt 2 tiếng, là ngày hôm sau đi lấy xe và tự lái về nhà luôn.
Em nghĩ nên mướn xe dịch vụ bổ túc, vì có thắng phụ, 2 tiếng cũng không có nhiêu tiền, bằng bữa nhậu, mà yên tâm hơn.
y chang em, ngày đầu tiên toàn cho tập làm quen lên số này nọ, ngày thứ 2 ổng đã bắt e chạy ra đường Lê Hữu Thọ lúc 7h30 sáng cao điểm, lúc đó mặt e k còn giọt máu. Nghĩ lại ổng nói cũng đúng, xe thì chạy dễ quan trọng có tự tin hay không :p
 
Hạng B2
6/9/17
465
10.991
93
Cứ tập lái ngay đường đôi trước của Ỷ ban nhe răng đó, rất vắng vẻ. Hoặc chạy xuống khu bên dưới, chỗ khu nhà anh chủ tịt, cũng rất vắng vẻ.

Luyện tai lái khá thì chạy lên Mai Chí Thọ, chui qua hầm ra Zõ zăn Kẹt chạy.
 
  • Like
Reactions: quackquack
Hạng B2
6/3/17
411
250
68
43
A phải kiếm chỗ nào đông xe tập nó mới nhanh lên...báo chứ :D