Đi kiếm xe tải để mượn con đội cũng cực, thôi thì hô hào 7-8 ông xung quanh đó khiêng cái xe xoay 180 độ lại rồi cho mấy ổng vài xị đế là được rồi.Theo em bác ko cần phải de chi xa xôi cho mệt....! Bác xuống xe kêu honda ôm chạy đi kiếm xe tải cho bác mượn con đội xe tải....
View attachment 575171
Xong về xe bác canh đặt giữa tâm của gầm xe.... đội lên..... và xoay 180 chạy trở ra....( nhớ đem trả con đội lại cho người ta)
Thay vì lùi ra, lúc vào bác cứ de vào, khi nào nữa đường có muốn bỏ cuộc thì chạy ra cũng đơn giản hơn.
Chuẩn!Tội gì phải lùi?
Cứ đi thẳng tìm lối vào nhà nào hay sân trường, UB gì đó rộng rải để quay có sướng hơn ko?
Đừng tiếc rẻ vài đồng xăng mà lùi như mấy anh đi cao tốc đi quá lối ra.
Ko lẻ cả đoạn đường ko có cái sân nhà của ai có thể quay đầu xe được sao bác
Mình nói thật không nói thách lùi 5km bạn à, mình cũng nói thật là mình chạy tacxi dù người ta kêu đưa về nhà; người ta nói có chỗ quay đầu, khi đến cây cầu mình ko giám qua, người ta xuống xe đi xe ôm. Biết trước đường như vậy bao nhiêu tiền cũng ko đi, người ta nói 1 tý nửa tới rồi. mình lùi xe mất gần 3 giờ đồng hồ. Nếu các bạn không tin thì có diệp về Hậu Giang, hây Sóc Trăng có đường Đan bề ngan khoản 2,2m chạy xe 4 chỗ thì được nhưng ko có chỗ quay đầu.
Đường HG, ST đúng là các đường đan bê tông, kích thước cỡ 2,2 m, tuy nhiên quay trở đầu thì ngay các giao lộ hay cửa nhà người dân thì quay đầu đâu có sao, không tin nổi là 5km đó không có các giao lộ.Mình nói thật không nói thách lùi 5km bạn à, mình cũng nói thật là mình chạy tacxi dù người ta kêu đưa về nhà; người ta nói có chỗ quay đầu, khi đến cây cầu mình ko giám qua, người ta xuống xe đi xe ôm. Biết trước đường như vậy bao nhiêu tiền cũng ko đi, người ta nói 1 tý nửa tới rồi. mình lùi xe mất gần 3 giờ đồng hồ. Nếu các bạn không tin thì có diệp về Hậu Giang, hây Sóc Trăng có đường Đan bề ngan khoản 2,2m chạy xe 4 chỗ thì được nhưng ko có chỗ quay đầu.
Cầu có biển 850kg, bác ko qua là rất đúng, rất sáng suốt.Cám ơn các anh em nhiều, phía trước có cây cầu nông thôn để 850 kg, mà nhỏ nửa thật sự mình ko giám qua (xe mình tặng 1 tấn 170 kg theo giấy đăng kiểm) nên đành lùi xe.
Lùi 3 tiếng e cũng nể bác luôn. Hao xăng bộn à!Mình nói thật không nói thách lùi 5km bạn à, mình cũng nói thật là mình chạy tacxi dù người ta kêu đưa về nhà; người ta nói có chỗ quay đầu, khi đến cây cầu mình ko giám qua, người ta xuống xe đi xe ôm. Biết trước đường như vậy bao nhiêu tiền cũng ko đi, người ta nói 1 tý nửa tới rồi. mình lùi xe mất gần 3 giờ đồng hồ. Nếu các bạn không tin thì có diệp về Hậu Giang, hây Sóc Trăng có đường Đan bề ngan khoản 2,2m chạy xe 4 chỗ thì được nhưng ko có chỗ quay đầu.
E cũng rất thắc mắc là suốt 5km mà ko có chổ quay đầu.
Nếu đúng là ko có chổ quay ví như cái đường này, kiếm chổ nào trống trống, đất cứng, khoảng cách đường và đất <20cm thì quay được ko?