Hạng D
26/3/15
1.350
20.214
113
Nhà công tử BL cũng ko có gì đặc sắc, mấy năm trước mình ghé thấy con ông công tử ngồi ăn cơm hộp thảm lắm bác ơi !
Đi BL nên ghé chùa Xiêm Cán rất đẹp, gần nhà máy điện gió BL. Nếu có thời gian thì thăm vườn chim cũng hay lắm đó bác. Mấy điểm khác thì bác @nghiarom chỉ điểm rồi.
Trần Trinh Đức, ông này mất năm ngoái luôn rồi bác.
 
Hạng D
3/3/16
1.508
2.704
113
39
Dạ ! Sáng thứ 6 ba mẹ em mới bay từ ĐN vào, tầm hơn 10h sáng mới tới SG nên đạp 1 lèo xuống tận Cà Mau em lo ông bà bị mệt Bác ạ. Em cám ơn ý kiến của Bác. :X
Nếu thế thì bác theo lịch trình này:
T6: SG-Cần Thơ
T7: Cần Thơ đi Cà Mau
Trên đường đi bác ghé:
- Chùa dơi, chùa chén kiểu ở Sóc Trăng
- Nhà công tử Bạc Liêu
- Nhà thờ Cha Diệp
- Xuống thẳng Đầm Thị Trường (vì ở Cà Mau cũng không có gì )
CN: Chạy xuống Đất Mũi, chiều về lại Cà Mau
T2: về lại SG đi hướng đường xuyên Á qua Rạch Sỏi, ghé Cao Lãnh ăn thịt chuột và viếng mộ cụ Sắc

Còn ở và ăn uống thì mình ít quan tâm nên ko tư vấn bác được
 
Hạng D
3/1/16
1.107
758
113
Đi ngang Bạc Liêu nên ghé tham quan điện gió cũng không mất nhiều thời gian và vào thấp nhang Mẹ Nam Hải cũng là 1 điểm gần điện gió.
 
Hạng B2
19/5/21
158
1.647
93
Em cũng muốn đi miền tây. Chưa đ8 bao giờ. Nhưng nghe nói đi miền tây sông nước phải có ng bản địa dẫn đi mới vui

Bác nào rành mấy chổ chơi mó cua bắt ốc, chèo ghe, xuồng cao tốc, cầu khỉ, cầu tỏm v..v… chỉ e cho mấy đứa nhỏ đi với ah
 
Hạng B2
18/2/19
116
74
29
32
Nhà công tử BL cũng ko có gì đặc sắc, mấy năm trước mình ghé thấy con ông công tử ngồi ăn cơm hộp thảm lắm bác ơi !
Đi BL nên ghé chùa Xiêm Cán rất đẹp, gần nhà máy điện gió BL. Nếu có thời gian thì thăm vườn chim cũng hay lắm đó bác. Mấy điểm khác thì bác @nghiarom chỉ điểm rồi
Dạ ! Cũng nhờ bác @nghiarom mà em note cũng được kha khá chỗ rồi.
Em thì sao cũng được, chủ yếu để ông bà lâu lây mới vào đi chơi cho thỏai mái thôi ạ.

Em chúc bác sức khỏe nhé !
 
  • Like
Reactions: Marygold
Hạng B2
18/2/19
116
74
29
32
Nếu thế thì bác theo lịch trình này:
T6: SG-Cần Thơ
T7: Cần Thơ đi Cà Mau
Trên đường đi bác ghé:
- Chùa dơi, chùa chén kiểu ở Sóc Trăng
- Nhà công tử Bạc Liêu
- Nhà thờ Cha Diệp
- Xuống thẳng Đầm Thị Trường (vì ở Cà Mau cũng không có gì )
CN: Chạy xuống Đất Mũi, chiều về lại Cà Mau
T2: về lại SG đi hướng đường xuyên Á qua Rạch Sỏi, ghé Cao Lãnh ăn thịt chuột và viếng mộ cụ Sắc

Còn ở và ăn uống thì mình ít quan tâm nên ko tư vấn bác được
Cám ơn thông tin của Bác, em sẽ tham khảo.
Chúc bác sức khỏe ạ ! :D
 
  • Haha
Reactions: crabs
Hạng B2
22/3/10
114
121
43
Yeah! Em cám ơn Bác nhiều.
Em cũng nghĩ là nên ghé lại 1 đêm ở Cần Thơ để nghỉ ngơi và tối đưaba mẹ ra bến Ninh Kiều để dạo mát... Cho em hỏi thêm Bác có biết KS ở Cần Thơ nào ổn không ạ?
Em hay ở TTC, Mường Thanh hoặc Nesta. Nesta ngay bờ sông e hay ở đây.
 
Hạng C
3/1/18
508
6.983
111
Nhớ đem theo thuốc thoa chống muỗi.
Anh có thể ghé " Hòn đá bạc " ở Cà Mau.
Cua Cà Mau và cá thòi lòi nướng là em hay ăn khi đến Cà Mau.
Cá thòi lòi bự chà bá ( chắc chỉ riêng ở Đất Mũi to như vậy )
He he
 
Hạng C
16/4/16
754
954
98
Vũng Tàu
Em cũng muốn đi miền tây. Chưa đ8 bao giờ. Nhưng nghe nói đi miền tây sông nước phải có ng bản địa dẫn đi mới vui

Bác nào rành mấy chổ chơi mó cua bắt ốc, chèo ghe, xuồng cao tốc, cầu khỉ, cầu tỏm v..v… chỉ e cho mấy đứa nhỏ đi với ah
E thấy muốn chơi mấy thứ đó phải vào các khu du lịch chứ dân bản địa thì đúng đợt nước nổi hay đang tát hầm mới có.
Coi phim Đất Phương Nam thì gà nướng đất đã gì đâu, mà lấy vợ 20 năm mới được ăn năm kia vì nói thằng em vợ là t thấy người ta ăn đã lắm mà không thấy. Nó đi đá gà xong mua xác về nướng, ăn đã thiệt.
Câu cá thì lại phải có thời gian mới có cá, sợ mau nản. Còn trải nghiệm câu thì vào hầm cá nhà người ta thì cắn chán luôn vì cứ thả xuống là dính. Thậm chí còn cầu cá tra thì khỏi mồi cũng cắn.
Chèo ghe thì cũng tùy nơi còn chứ giờ đường bộ nhiều lắm rồi chẳng mấy ai chèo nữa. Hồi về nước nổi vợ cũng cho đi 1 vòng ngoài đồng trắng nước, mất ranh bờ chia ruộng.
Nước nổi đi bắt cá với t cháu vợ bằng xuồng có lưỡi rà. Mình đi dưới nước, đẩy xuồng, trên xuồng có cái cần dài sang 2 bên trên đó nhiều dây rà xuống đáy, cá đụng dây giật mình cắm xuống bùn, xủi tăm thì úp nơm lên rồi thò tay vào mò bắt cá. Phần này là e nói Long Hồ Vĩnh Long quê vợ e nhé

E thấy cù lao An Bình Vĩnh Long có du lịch kiểu này (mặc đồ xưa, bắt cá, ở nhà bề ngoài xưa...), bạn e nó mới đi ở mấy ngày ở đây. Đi trong ngày thì có cưỡi đà điểu, vòng vòng các nhà vườn (e đi mười mấy năm rồi, k biết còn vụ đà điểu k)