Hạng D
13/1/11
2.425
41.426
113
Các anh cứ thích dùng kinh nguyệt cá nhân áp cho người khác thế nhẻ.

Nhà em ít khách, nên không cần đầu tư cho phòng khách, không cần wc cho khách.

Thói quen sinh hoạt chính của nhà em là ở phòng ngủ: xem phim đọc sách trong pn, con nhóc cũng hay chạy vào phòng bố mẹ chơi nữa.

Em toàn xem jav xxx thì làm sao ra living room coi khi có con nhóc ở đó :mad:

Spend your money where you spend the most of your time.
Nhà anh kg sinh hoạt chung ở phòng khách à ???
Sao sinh hoạt trong ph. ngủ ???.
Rồi con cái cũng chui vô ph.ngủ luôn à ???
 
Hạng D
13/1/11
2.425
41.426
113
Em thấy nhà Việt Nam đầu tư cái phòng khách là vớ vẩn nhất vì một năm tiếp khách được bao lần?

Trong khi bedroom là nơi mình spend time nhiều nhất.
Ph.Khách rộng đâu phải là để dành tiếp khách bác ??
Nhà em chả tiếp khách bao giờ. Đó là nơi sinh hoạt chung của cả gia đình trước khi ngủ
 
Hạng D
13/1/11
2.425
41.426
113
Tây lông cũng vậy. 1 số nhà có hẳn 1 phòng khách riêng biệt. Thời gian sử dụng khá ít. Phòng họ dùng nhiều nhất là phòng Phòng ăn, ngủ, SHC nơi xem phim, tv, đàn hát các loại.
Vì họ tách ra phòng Khách và SHC
Còn VN đất đai giá cao quá nên phải sài chung đó bác
 
Hiền
19/8/09
185
20.226
93
Danang City
bếp nấu vị trí này nhiều bất tiện
Bữa em đi coi ké căn 100m2 ở EverRich Infinity An Dương Vương, căn này nó làm cái bếp chà bá ngay phòng khách luôn, nếu chiên cá thì cả nhà sẽ đẫm mùi dầu và cá, máy hút mùi cũng ko hiệu quả trog ko gian kiểu vầy.
Nhờ binh vị trí bếp

Nhờ binh vị trí bếp
 

Attachments

Hạng B2
15/6/17
131
9.307
103
Chán Yoni, như cái máy đọc.
Khi làm gì, phải hiểu chủ nhà họ muốn gì, họ tính cho bao nhiêu tiền vô cái họ muốn. Từ đó, cho họ cái giải pháp tối ưu trong cái đề bài đó. Nói lan man ko trọng tâm khác nào nói ko kiểm soát. :D
A thích khách rộng là chuyện của a, a ở khách nhiều là chuyện của a. Còn mình, về là chui vô phòng ngủ, nghe nhac, lv, ăn vặt, chịch xong vô cnl chém, chém xong lại chịch. Thằng nông dân da vàng đi đâu cũng thích ở 5*, thằng tây lông lại thích ra hội an kéo cày, cấy lúa. :D
 
Hạng D
13/1/11
2.425
41.426
113
Chán Yoni, như cái máy đọc.
Khi làm gì, phải hiểu chủ nhà họ muốn gì, họ tính cho bao nhiêu tiền vô cái họ muốn. Từ đó, cho họ cái giải pháp tối ưu trong cái đề bài đó. Nói lan man ko trọng tâm khác nào nói ko kiểm soát. :D
A thích khách rộng là chuyện của a, a ở khách nhiều là chuyện của a. Còn mình, về là chui vô phòng ngủ, nghe nhac, lv, ăn vặt, chịch xong vô cnl chém, chém xong lại chịch. Thằng nông dân da vàng đi đâu cũng thích ở 5*, thằng tây lông lại thích ra hội an kéo cày, cấy lúa. :D
Vì nhà thằng Tây Lông nó như cái 5*, còn nhà da vàng nó như cái chòi
 
Hạng B2
15/6/17
131
9.307
103
Vì nhà thằng Tây Lông nó như cái 5*, còn nhà da vàng nó như cái chòi
Chính xác, nên bọn nó tìm cái nó ko có, mình tìm cái mình ko có. Đó là điểm chung, ko nắm được nhu cầu sao mà tính chuyện đáp ứng nhu cầu.
 
Chuột Tiến
1/10/11
4.554
106.122
113
Sài Gòn
Xấu quá
Cái cánh tủ khắc lõm cổ điển, bám bụi, lỗi y chang mềnh nói thớt kia. Cửa hiện đại mặt phẳng
Đồ thì nâu đậm thùi lùi tối nữa
Nói chung xấu toàn tập :D

Được cái áp trần không bụi
Nhìn riếc cũng quen mắt. Được cái không dính bụi vì chả chỗ nào rổng để bám. Xác định ở chuồn cu thì trang bị tận răng có gì nhét vào tủ cất cho đỡ choáng chỗ. Nó đi theo nguyên tông của cụ Himlam. Trước có anh KTS bày sơn lại trắng toàn bộ mình lắc đầu. Qua nhà mấy căn hàng xóm thấy họ sơn trắng lại nhìn ngứa mắt. Chắc do quen rồi. Mà chuồn cu xác định ở 5-6 năm đổi nên cũng không cần phải quá cầu kỳ chi cho mệt hè.