Q.1 mà muốn ăn ngon bổ rẻ và có chổ đậu xe thì hơi khó bác à! Nếu chấp nhận giá cả được bác có thể ghé cơm bà cả (Đồng Nhân) trên đường Trương Định, có chổ đậu xe! Còn không bác có thể gởi xe Lê Lợi, đi bộ cùng chiều về Pastuer trong hẻm bên trái đường có quá cơm trưa cũng ngon và giá ok lắm! Q.5 thì e không rành lắm, chỉ biết cơm tấm trên đường An Dương Vương, góc đường An Dương Vương với Hùynh Mẫn Đạt!
Em theo bác!laixehainam nói:Q.1 mà muốn ăn ngon bổ rẻ và có chổ đậu xe thì hơi khó bác à! Nếu chấp nhận giá cả được bác có thể ghé cơm bà cả (Đồng Nhân) trên đường Trương Định, có chổ đậu xe! Còn không bác có thể gởi xe Lê Lợi, đi bộ cùng chiều về Pastuer trong hẻm bên trái đường có quá cơm trưa cũng ngon và giá ok lắm! Q.5 thì e không rành lắm, chỉ biết cơm tấm trên đường An Dương Vương, góc đường An Dương Vương với Hùynh Mẫn Đạt!

Em thêm tí, Q1 cơm tấm thuận kiều trên đường Tôn Thất Tùng, đối diện nhà thờ Huyện Sĩ đủ món cho bác tha hồ chọn! Q5 thì ăn uống bao la, nhưng mà ban đêm có vẻ thịnh hơn, dọc đường Nguyễn Tri Phương kéo dài tư ngã tư 3/2 NTP đến chân cầu NTP luôn!
Last edited by a moderator:
hehehe, Ngon bổ rẻ bác ăn ngay quán cơm phía dưới khách sạn Công đoàn đường Bùi thị Xuân, giá rất công nhân nhưng rất chất lượng.
hehehe, Ngon bổ rẻ bác ăn ngay quán cơm phía dưới khách sạn Công đoàn đường Bùi thị Xuân, giá rất công nhân nhưng rất chất lượng.