sonhue nói:Kính gởi các bác,
Sự việc là thế này, em dự định Tết này sẽ chạy xe Civic từ SG ra Huế chơi. Mà tay lái em còn yếu, giữa tháng 11 này em mới lấy bằng lái. Chạy trong TP thì em chạy khá khá rồi, cũng tự tin vi vu, mặc dù chưa lấy bằng. Nhưng em chưa chạy đường trường bao giờ. Em dự định sẽ dợt tay lái SG-Vũng Tàu vào dịp cuối tuần sau khi đã lấy bằng xong.
Ba mẹ em và một vài người bạn khuyên là không nên đi vì nguy hiểm, đường xa lại nhiều đèo, gần Tết lại nhiều xe nữa. Em thì lại rất muốn cảm giác lái xe đi đường xa và thử thách bản thân luôn. Chứ sau này vợ con rồi lại tùm lum công việc càng khó đi![]()
Plan của em như bên dưới, các bác tham khảo:
![]()
- Tổng thời gian: 2.5 + 1 (nghỉ lại chơi ở Nha Trang) = 3.5 ngày
- Tổng khoảng cách: 1066 km
* Ngày xuất phát từ SG: 09/02/2010 (26 âm lịch)
* Xuất phát từ Nha Trang: 11/02/2010 (28 âm lịch)
* Xuất phát từ Quãng Ngãi: 12/02/2010 (29 âm lịch) -> đến Huế lúc 11:00 AM ngày 29 âm lịch.
Mấy hôm nay, em băn khoăn ghê lắm, nửa thì muốn thực hiện plan, nửa lại muốn thôi, hic![]()
Nhờ các bác đã từng đi xuyên Việt, xuyên nửa Việt hoặc các bác nào có kinh nghiệm cứ ném đá giúp em. Em cảm ơn các bác nhiều!
---------
Em không rành đường Miền Trung và mật độ xe lưu thông trong những ngày giáp Tết ở các cung đường Bác dự định đi nên không có ý kiến về lịch trình của Bác. Em chỉ có ý kiến là Bác đã có thể vi vu trong TP mà không gặp sự cố gì thì Bác cứ mạnh dạn chạy quốc lộ 1A, miễn là đi đúng tốc độ và Luật giao thông thì không có gì phải lo. Có điều khi Bác ra đường trường sẽ thấy cảm giác phấn chấn, khác hẳn cảm giác gò bó, tập trung trong TP chật chội nên đôi khi mình sẽ bị lơ là, chủ quan, chỉ vài giây cũng có thể nguy hiểm. Vì vậy Bác cứ tự tin đi nhưng đừng để cảm giác phấn chấn quá lấn áp, luôn chú ý tình hình đường xá, biển báo, các phương tiện khác đang lưu thông trên đường,.... Nếu cảm thấy mệt hay đầu óc bắt đầu thiếu tập trung thì Bác cứ dừng lại nghỉ ngơi, uống nước,...cho khoẻ rối đi tiếp thì em tin là Bác sẽ đến đích an toàn. Ah, mà Bác phải lấy Bằng rồi mới lái nhé. Ý tưởng dợt trước bằng đoạn đường ngắn như SG-Vũng tàu cũng là một ý hay. Chúc Bác thành công.
Không rỏ bác đi dịp Tết là khoảng thời gian nào, nhưng nói chung QL 1A dịp Tết thì lượng xe rất đông, nhất là sau Tết từ M4-M10, trước Tết thì 22-28/tháng chạp. Toàn xe khách Bắc Nam chạy kinh dị. Và đoạn đường Nhatrang- Quy Nhơn thì phức tạp (Đèo cao, quanh co) Có thể sau khi chạy 450Km đầu tiên bác sẽ có cảm nhận tốt khi lưu thông trên QL 1A. Và cẩn thận khi đi đèo dịp Tết.
Nếu bác mới lấy bằng thì ko nên chạy theo plan như vậy, cứ đi tà tà cho thỏai mái, khi nào mệt thì nghỉ, khỏe thì đi tiếp, tự tin mà chạy, nếu ko tự tin thì đừng nên đi sẽ nguy hiểm, lái xe mà cứ căng thẳng thì ko lái lụa được nên sẽ ko xử lý tình huống tốt, ko chạy thì sao có kinh nghiệm đc. Tóm lại là cứ đi, biết người biết ta là ok rồi, đừng cương với bọn xe tải, xe tốc hành, bọn này cứ để em cương
Chúc bác đi vui vẻ.

Chúc bác đi vui vẻ.
Đừng đi 6 giờ bác à, nên đi từ 5 giờ nếu bác dậy được. Đi sớm 1 tiếng đồng hồ bác có thể tiết kiệm cả 2-3 tiếng đồng hồ đọan từ Sài Gòn-xa lộ hà Nội-Biên Hòa-trảng Bom-Dầu Giây. Đi thỏai mái và nhanh hơn hẳn đấy. 6h bác mới ra khỏi nhà cũng là lúc bà con bắt đầu đi làm, kinh lắm. Nói chung đi xa thì tính làm sao né ra vào thành phố khỏang 7-10 giờ sáng và 4-7 giờ chiều.
Bác đi sớm được thì chạy thẳng 1 mạch đến Nha Trang khỏang 2h chiều ăn cơm rồi nghỉ luôn buổi chiều là khỏe người nhất.
Bác đi sớm được thì chạy thẳng 1 mạch đến Nha Trang khỏang 2h chiều ăn cơm rồi nghỉ luôn buổi chiều là khỏe người nhất.
Trước hết, em cảm ơn các bác nhiều nhiều nhé.
Các bác cho em xin thêm tí kinh nghiệm nữa thì hay quá. Như cần chuẩn bị những gì, cẩn thận những đoạn đường nào, các điểm dừng chân đáng tin cậy...
Thanks các bác lần nữa!
Em dự định xuất phát từ SG vào sáng 26 âm lịch đó bác.
Các bác cho em xin thêm tí kinh nghiệm nữa thì hay quá. Như cần chuẩn bị những gì, cẩn thận những đoạn đường nào, các điểm dừng chân đáng tin cậy...
Thanks các bác lần nữa!
phantan nói:Không rỏ bác đi dịp Tết là khoảng thời gian nào, nhưng nói chung QL 1A dịp Tết thì lượng xe rất đông, nhất là sau Tết từ M4-M10, trước Tết thì 22-28/tháng chạp. Toàn xe khách Bắc Nam chạy kinh dị. Và đoạn đường Nhatrang- Quy Nhơn thì phức tạp (Đèo cao, quanh co) Có thể sau khi chạy 450Km đầu tiên bác sẽ có cảm nhận tốt khi lưu thông trên QL 1A. Và cẩn thận khi đi đèo dịp Tết.
Em dự định xuất phát từ SG vào sáng 26 âm lịch đó bác.
Bác cứ chạy theo đúng tốc độ cho phép trên đường (80-50-40) và chú ý 200km hoặc 4giờ lái xe liên tục/1lần nghỉ là ổn. Lái xe đường dài mà lần đầu nữa cũng là một trải nghiệm thú vị.