Trước đây F1 cũng giống vậy nên có vài góp ý với bạn :
1) Bạn ko nên đổi 4B lấy 2B vì sẽ tạo điều kiện cho các F1 càng có cảm giác sợ khi ngồi lên 4B ( mà lâu dài, cả gia đình trên 1 chiếc 4B rất cực nhọc, và ko thể đi du lịch xa)
2) Vì sợ 4B là tâm lý, nên phải khắc phục từng bước, từ từ ko nên nóng vội thí dụ lúc đầu là mở cửa sổ sau đó canh lúc các cháu ngủ thì đóng lại từ từ ..... Lâu dần các cháu sẽ thích nghi
3) Khi F1 sợ 4B thì rất nhạy cảm các mùi trong xe như mùi da, hương .... Nên bạn có thể tham khảo ý thích về mùi trong xe ... đôi khi bắt đầu bằng bằng ko để bắt cứ mùi nào cả.
..........
Tôi đã áp dụng và thành công, Chúc bạn cũng vậy.
1) Bạn ko nên đổi 4B lấy 2B vì sẽ tạo điều kiện cho các F1 càng có cảm giác sợ khi ngồi lên 4B ( mà lâu dài, cả gia đình trên 1 chiếc 4B rất cực nhọc, và ko thể đi du lịch xa)
2) Vì sợ 4B là tâm lý, nên phải khắc phục từng bước, từ từ ko nên nóng vội thí dụ lúc đầu là mở cửa sổ sau đó canh lúc các cháu ngủ thì đóng lại từ từ ..... Lâu dần các cháu sẽ thích nghi
3) Khi F1 sợ 4B thì rất nhạy cảm các mùi trong xe như mùi da, hương .... Nên bạn có thể tham khảo ý thích về mùi trong xe ... đôi khi bắt đầu bằng bằng ko để bắt cứ mùi nào cả.
..........
Tôi đã áp dụng và thành công, Chúc bạn cũng vậy.
có một sự khoe của hơi nặngE cảm ơn bác bl3399, e ghi nhận các giải pháp của các bác đã tham mưu cho e. 2 xe em đang đi củng tạm được, 1 xe là lexus 460l AWD, 2010 và 1 xe là camry le 2009, 2 f1 k chịu đi xe nào hết nên e chịu thua. Các giải pháp còn lại e sẽ làm theo các bác xem có Cai thiện gì đc k? Xin cảm ơn các bác lần nữa.
chào bác Duy Khang!
tôi cần sự tham vấn nhiệt tình cho vấn đề của tôi chứ k có sự khoe của nha bác. bác tào lao chứ cccmg.
không thân!
tôi cần sự tham vấn nhiệt tình cho vấn đề của tôi chứ k có sự khoe của nha bác. bác tào lao chứ cccmg.
không thân!
tại nhà bác có điều kiện quá nên mấy F1 mới như thế. bác cứ cho F1 rèn luyện đi xe máy mưa gió, bụi bặm 1 thời gian, ắt hẳn sẽ thích oto ngay !
hi hi, em vui tí.
hi hi, em vui tí.
2 đứa con bác giống 2 ae em lúc nhỏ, ông già em tức bảo ko cho đi đau chơi nữa hết. Có 1 cách trị bệnh này duy nhất là đi càng nhiều càng tốt, từ từ sẽ quen. Em trước đây, đi lại gần cách xe 2m mà xe mở cửa ra là em đa ói rồi, ko cần bước lên.
đúng là có hội chứng sợ ô tô. thằng nhox nhà em lúc trước cũng thế, mới mở cửa, 1 chân vừa bước vào, 1 chân đang đứng dưới đất mà đã bụm miệng lại rồi. nhưng dần dần sẽ quen và giờ đã đi xa ok. những lúc đi chơi xa ( mấy nhox hay bị ói nhất khi đổ đèo ) thường thì em sẽ cho mấy nhox ngủ sẽ rất hiệu quả
tại có mấy bác sợ xe bác chủ cùi bắp hôi xăng nên mấy bé ói, nên bác chủ mới nói tên xe để loại ra lí do này chứ ko phải khoe của đâu bác ui......có một sự khoe của hơi nặng![]()
Đã mua được 2 xe này thì người ta lại tủi thân vì chưa lên đời cao hơn chứ ai rảnh đi khoe bác ui....
Bé nhà em cũng tập từa lưa, cho đi xe buýt dợt hàng hoài mà cũng chưa thành công nữa..lên xe là phải nằm, đeo khẩu trang nữa mới nhục các bác ạ...
Bé nào say xe chẳng giống nhau, bé của tôi lúc đầu cũng đeo 2 khẩu trang, mắt nhắm nghiền, bụng ôm gối cứng.... Nhưng kiên trì và luyện dần .... Bây giờ đã bỏ khẩu trang, hết khó chịu và có thể đi xa , bác chủ kiên trì thì các nhóc sẽ quen thôi.
Ps : hình như khẩu trang y tế dùng tốt hơn khẩu trang vải trong trường hợp này ( bé nhà tôi nói thế )
Ps : hình như khẩu trang y tế dùng tốt hơn khẩu trang vải trong trường hợp này ( bé nhà tôi nói thế )