Cám ơn và cám ơn các bác các mợ.
Em vừa đi về.
Đoạn định quán .
Túc trưng
Dưới đèo chuối đang sửa.
Bụi tý,nhưng đi tốt ,xe ít.
Khi về.
Em quên vụ đang làm cầu vượt,bò hơn tiếng,qua đoạn ngã tư thủ đức mới thoát được.
Rút kinh nghiệm thì tới trạm hai quẹo phải đi thủ đức,chắc dễ thở hơn,vì ít mấy anh công dài đòn.
Em xin hết.
Em vừa đi về.
Đoạn định quán .
Túc trưng
Dưới đèo chuối đang sửa.
Bụi tý,nhưng đi tốt ,xe ít.
Khi về.
Em quên vụ đang làm cầu vượt,bò hơn tiếng,qua đoạn ngã tư thủ đức mới thoát được.
Rút kinh nghiệm thì tới trạm hai quẹo phải đi thủ đức,chắc dễ thở hơn,vì ít mấy anh công dài đòn.
Em xin hết.
Trời mát không lạnh,rất tốt cho dân saigon.bác nên đi,đường đèo hoàn hảo,cứ đúng tốc mà đi cho lành,chúc bác lên đường bình an.
Em dừng chân lưu niệm cao tốc Liên Khương đây.
Em dừng chân lưu niệm cao tốc Liên Khương đây.

Trời mát không lạnh,rất tốt cho dân saigon.bác nên đi,đường đèo hoàn hảo,cứ đúng tốc mà đi cho lành,chúc bác lên đường bình an.
Em dừng chân lưu niệm cao tốc Liên Khương đây.
Em dừng chân lưu niệm cao tốc Liên Khương đây.

ăn ở HP ngon thí bác ăn cũng đcvantrung1957 nói:Cám ơn tư vấn của các bác,nhà em trên đó,nhưng giỗ kỵ thì mới về.nhiều khi ít đi nên muốn các bác nào mới đi về,cho thêm thông tin,đường xấu,quán ngon và không chặt chém,em thì hay ăn quán Hưng Phát 2 qua Bảo Lộc chừng 10 km. Ăn ngon giá được,khoái nhất là chỗ vệ sinh sạch sẽ không hôi hám,vì năm nào cũng vậy nên muốn kiếm điểm khác dừng chân đổi gió ấy mà.