bác đến từ HN nên em gọi bằng cụ nhe hehe, cho cụ 1 vài thông tin về em City AT nè:
em đang chạy AT thì có 1 số nhận xét như sau:
- Về độ ồn: thì tương đối tốt hơn Civic 2008, 2009, nhưng cũng không cách âm tốt lắm, chạy trời mưa lớn, mở volume khoản 8-9 thì không nghe tiếng mưa luôn.
- Về dàn lạnh: theo em cảm nhận thì thời tiết ngoài trời dưới 30 độ, thì mở số 1 là muốn run rồi, còn khi tăng số 2,3 thì máy nghe ồn lắm vì phải chạy điều hòa nhiều mà.
- Về tăng tốc: vì động cơ chỉ có 1.5 nên tăng tốc tất nhiên không bóc rồi, nhưng khi có trớn thì chạy khỏi chê, mượt và em lắm cụ, tay lái thì cảm nhận tốt ở tốc độ trên 80km/h
- Về tiết kiệm nhiên liệu: nếu cụ chạy trên đường trường nhiều thì độ ăn uống của City AT tầm 6 - 7l/100km, còn chạy trong Tp thì tầm 8-9 l/100km, nói chung nếu chạy trên cao tốc nhiều thì có khi được 5,5l/100km.
- Về nội thất và ngoại thất thì cụ yên tâm theo em đánh giá là đẹp và rộng rãi so với các xe cùng phân khúc
- Còn về khoản có nên đầu tư thêm gì không cho V2 thì em có 1 vài lời khuyên như sau: khi lấy xe cần thiết nhất là dán film cách nhiệt (tầm 4 củ là được rồi), nếu cụ là tay lái tốt thì cũng chẳng cần gắn cảm biến lùi, ngược lại nếu có điều kiện cụ nên lắp thêm DVD kết hợp camera de luôn (cài này tầm 12 củ là ngon rồi) (để bà cả và các F1 có cái để giải trí), còn không thì để nguyên dàn CD của xe nghe cũng phê lắm (cụ tải nhạc 320kb nghe tuyệt), còn cái cách âm hoặc phủ nano thì tùy cụ, thích thì làm cài này cũng không cần thiết vì theo em tìm hiểu chả cách âm được bao nhiêu, còn phủ nano thì lỡ có trầy xướt gì thì khó mà xử lý vì phải chà lớp nano xong sơn lại và phủ lại lớp nano mới tại chỗ sơn (việc này sẽ làm cho chỗ phủ nano cũ và mới không được bằng phẳng), cụ ở ngoài Bắc thì để nguyên ghế nỉ xài cũng ok rồi, hoặc thêm 4 củ nữa để làm ghế da. Nói tóm lại là tầm 20 củ thì cụ sẽ có 1 em City tương đối đủ đồ chơi rồi, còn nhiều cái nữa, khi nào có dịp trao đổi với cụ sau. CHÚC CỤ MAU SỚM CƯỚI VỢ MỚI
em đang chạy AT thì có 1 số nhận xét như sau:
- Về độ ồn: thì tương đối tốt hơn Civic 2008, 2009, nhưng cũng không cách âm tốt lắm, chạy trời mưa lớn, mở volume khoản 8-9 thì không nghe tiếng mưa luôn.
- Về dàn lạnh: theo em cảm nhận thì thời tiết ngoài trời dưới 30 độ, thì mở số 1 là muốn run rồi, còn khi tăng số 2,3 thì máy nghe ồn lắm vì phải chạy điều hòa nhiều mà.
- Về tăng tốc: vì động cơ chỉ có 1.5 nên tăng tốc tất nhiên không bóc rồi, nhưng khi có trớn thì chạy khỏi chê, mượt và em lắm cụ, tay lái thì cảm nhận tốt ở tốc độ trên 80km/h
- Về tiết kiệm nhiên liệu: nếu cụ chạy trên đường trường nhiều thì độ ăn uống của City AT tầm 6 - 7l/100km, còn chạy trong Tp thì tầm 8-9 l/100km, nói chung nếu chạy trên cao tốc nhiều thì có khi được 5,5l/100km.
- Về nội thất và ngoại thất thì cụ yên tâm theo em đánh giá là đẹp và rộng rãi so với các xe cùng phân khúc
- Còn về khoản có nên đầu tư thêm gì không cho V2 thì em có 1 vài lời khuyên như sau: khi lấy xe cần thiết nhất là dán film cách nhiệt (tầm 4 củ là được rồi), nếu cụ là tay lái tốt thì cũng chẳng cần gắn cảm biến lùi, ngược lại nếu có điều kiện cụ nên lắp thêm DVD kết hợp camera de luôn (cài này tầm 12 củ là ngon rồi) (để bà cả và các F1 có cái để giải trí), còn không thì để nguyên dàn CD của xe nghe cũng phê lắm (cụ tải nhạc 320kb nghe tuyệt), còn cái cách âm hoặc phủ nano thì tùy cụ, thích thì làm cài này cũng không cần thiết vì theo em tìm hiểu chả cách âm được bao nhiêu, còn phủ nano thì lỡ có trầy xướt gì thì khó mà xử lý vì phải chà lớp nano xong sơn lại và phủ lại lớp nano mới tại chỗ sơn (việc này sẽ làm cho chỗ phủ nano cũ và mới không được bằng phẳng), cụ ở ngoài Bắc thì để nguyên ghế nỉ xài cũng ok rồi, hoặc thêm 4 củ nữa để làm ghế da. Nói tóm lại là tầm 20 củ thì cụ sẽ có 1 em City tương đối đủ đồ chơi rồi, còn nhiều cái nữa, khi nào có dịp trao đổi với cụ sau. CHÚC CỤ MAU SỚM CƯỚI VỢ MỚI