Đi trong sân nhà còn chưa chắc không va chạm!33n20169 nói:xe chồng xác mà đi bình thường chắc chả sao các bác nhỉ
Bác nói chí phở, trong sân nhà em bữa đó trời mưa, từ trong nhà xe em làm ra ngoài mà trái của cây bẹ thuyền còn rớt xống cốp xe, còn sân khách thì cũng nghiêng hết cái trụ lùn!chinhdalat nói:Đi trong sân nhà còn chưa chắc không va chạm!33n20169 nói:xe chồng xác mà đi bình thường chắc chả sao các bác nhỉ![]()
Xe của bác chủ nếu "đang đậu sân nhà" thì em nghĩ chẳng có gì phải lo khi ra đường đâu các bác ah!
tronghuy nói:Bác chủ muốn biết chi tiết và nguồn gốc Em này thì call Em theo số 0976457576 or ngõ 264 Thụy khuê hàlibra_dmg nói:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nội thất trong xe
![]()
![]()
![]()
![]()
Giấy tờ, em thắc mắc giữa 3 cái vấn đề, Năm sản xuất là 1983, Đăng kí lần đầu năm 1993, và hôm nay em đi bảo dưỡng ở Honda Mỹ đình thì máy tính báo là Đời 2003, vậy các cao thủ vào xem hộ em con xe em đời chính xác là năm nào
![]()
![]()
tnội.
theo em xe này 100% chồng xác .mẫu này accord 97,98 gì đó.
khuyên bác không nên mua.
ko sao đâu bác ơi, chồng xác thì hơi lo tí vậy thôi, bác mua xe rẻ thì phải chấp nhận chứ! nếu chgans bán rẻ lại cho em nhá!?
Chào bác chủ thớt, em cũng lâu rồi mới vào rom chung Honda này nên đến bây giờ em mới đọc được bài của bác. Có thể những thông tin của em sẽ giúp ích được cho bác hiểu thêm về cái xe của bác.
Xe của bác chính xác là xe chồng xác, biển số lúc đầu của em nó là biển 52 (Sài Gòn) do một bác công an giao thông (có thể là người đội 7 như bác nói) đi, hay đậu ở ngã tư đường láng và láng Hạ. Em chú ý đến em này từ lúc nó mới ra Hà Nội vì em hay đi làm đường đấy và...em đang máu vì thời điểm đó em vừa mới "mất" 1 em Accord 96 do mua phải biển 52 và giấy tờ giả, không đi đăng kiểm được. Tiếp tục một thời gian sau em chú ý thấy xe đã được chuyển sang biển Hn, vì ở Hn tại thời điểm đấy rất ít Accord dòng 98 nên em nhìn phát nhận ra ngay và vẫn là bác CA giao thông ấy đi. Một buổi sáng sớm em lên công ty thấy bác vừa đỗ xe trên vỉa hè cầu Trung Hòa em mới bạo gan dừng xe lại, trình bày sự đam mê xe Accord rồi xin cho lên xe ngắm qua nội thất và máy, nói chung tại thời điểm đó rất tuyệt, máy móc và nội thất tuyệt vời. Em có hỏi qua chủ xe (bác CAGT) thì biết xe của cháu bác ấy trong nam bán lại và bác ra biển Hn...em chúc mừng và đi tiếp. Đến thời điểm này sau mấy năm em mới được chứng kiến giấy tờ thật của xe thì thất vọng toàn tập, tình trạng này giống chiếc xe của em bị "mất", chắc là xe Miên hay xe Lào nhập chui về sau đó mang biển Sài Gòn mang ra Hn bán, bác may hơn em là chủ trước của nó làm CA nên có thể ra giấy chính thống (mặc dù là chồng xác). Đôi lời gửi bác chủ và toàn thể anh em OF, đây là bài học đau đớn nhất của em.
Xe của bác chính xác là xe chồng xác, biển số lúc đầu của em nó là biển 52 (Sài Gòn) do một bác công an giao thông (có thể là người đội 7 như bác nói) đi, hay đậu ở ngã tư đường láng và láng Hạ. Em chú ý đến em này từ lúc nó mới ra Hà Nội vì em hay đi làm đường đấy và...em đang máu vì thời điểm đó em vừa mới "mất" 1 em Accord 96 do mua phải biển 52 và giấy tờ giả, không đi đăng kiểm được. Tiếp tục một thời gian sau em chú ý thấy xe đã được chuyển sang biển Hn, vì ở Hn tại thời điểm đấy rất ít Accord dòng 98 nên em nhìn phát nhận ra ngay và vẫn là bác CA giao thông ấy đi. Một buổi sáng sớm em lên công ty thấy bác vừa đỗ xe trên vỉa hè cầu Trung Hòa em mới bạo gan dừng xe lại, trình bày sự đam mê xe Accord rồi xin cho lên xe ngắm qua nội thất và máy, nói chung tại thời điểm đó rất tuyệt, máy móc và nội thất tuyệt vời. Em có hỏi qua chủ xe (bác CAGT) thì biết xe của cháu bác ấy trong nam bán lại và bác ra biển Hn...em chúc mừng và đi tiếp. Đến thời điểm này sau mấy năm em mới được chứng kiến giấy tờ thật của xe thì thất vọng toàn tập, tình trạng này giống chiếc xe của em bị "mất", chắc là xe Miên hay xe Lào nhập chui về sau đó mang biển Sài Gòn mang ra Hn bán, bác may hơn em là chủ trước của nó làm CA nên có thể ra giấy chính thống (mặc dù là chồng xác). Đôi lời gửi bác chủ và toàn thể anh em OF, đây là bài học đau đớn nhất của em.
Xe này chồng xác bác ơi nếu đúng theo số vin thì xe này sản xuất 1984 máy 1.8 loại máy L4 số sàn, còn xe bác là form 2003 số tự động