
Cái này thì rõ ràng là Mer đang chạy theo thị hiếu của số đông, thỏa mãn phần đông cả khách hàng nam và nữ, trẻ cũng như hơi già, đang già và sắp già để tăng doanh số, tuy nhiên cá nhân mình thì thấy Mer đang dần đánh mất đi những bản sắc rất riêng của từng dòng xe.


Vì, thế, lại nhớ về một thời tung hoành em xe nhỏ nhưng rất có võ này, máy 3.0 khỏe như trâu, hệ thống 4-Matic thần thánh cày hết các thể loại đường xá, hệ thống loa theo xe standard thôi nhưng âm thanh rất chất, mỗi tội chả có kết nối thông minh nào nên chỉ nghe được mỗi hệ thống CD 6 đĩa (vì không muốn mất mấy chục củ mua cái MMI gì của Mer). Cảm giác thích nhất là đi phía sau nhìn cái xe nhỏ gọn nhưng chắc nịch, rất đàn ông, phần trên hơi bóp, bên dưới phình ra và cặp bánh sau hơi choai choãi như kiểu đi hai hàng, chạy vun vút trên các thể loại cao tốc lẫn ổ trâu ổ gà.
Nói thực là bây giờ có thể cố được một em GLC chạy lướt khoảng 1 năm, nhưng mình không thích vì nhìn nó không có bản sắc gì, so với GLK. Khi nào thì Mer ra cái xe dạng như vậy nữa nhỉ ?
P/s: các bác đừng bơm mình mua Mer G-Class nhé
















Attachments
-
213,2 KB Đọc: 325
-
206,9 KB Đọc: 208
-
204,2 KB Đọc: 211
-
220,9 KB Đọc: 209
-
219,6 KB Đọc: 207
-
231,6 KB Đọc: 218
-
225,4 KB Đọc: 208
-
211,6 KB Đọc: 198
-
230,6 KB Đọc: 211
-
238,7 KB Đọc: 209
-
207,1 KB Đọc: 209
-
245,5 KB Đọc: 206
-
244,1 KB Đọc: 213
-
193,1 KB Đọc: 205
-
234,6 KB Đọc: 210
-
200,3 KB Đọc: 201
-
220,2 KB Đọc: 212
-
214,2 KB Đọc: 212
Last edited by a moderator:
Chủ đề tương tự