Muốn kiếm lỗi để có cớ kiểm tra thì dể mà, nó chỉ cần bảo "Chúng tôi nghi ngờ a có chất cồn thông qua việc điều khiển xe ..." hoặc "chúng tôi nghi ngờ anh sử dụng xe không có giấy tờ" ... nếu không đúng thì cùng lắm chúng nó xin lỗi rồi thôi. Em đã từng bị, cãi nhau 1 hồi thì tụi nó đuối lý, trả lại giấy tờ và còn xin lỗi, chỉ 1 lần nhưng em còn ấn tượng, hehehe
Qua các thread này và từ kinh nghiệm của em thì vẫn xin rút lại 1 câu "KHÔNG BAO GIỜ ĐƯA GIẤY TỜ XE KHI CHƯA BIẾT LỖI HOẶC LỖI MÀ MÌNH KHÔNG VI PHẠM", đưa giấy tờ xong là chúng nó thành CuopXongGiong ngay (dịch qua tiếng Việt là Cướp Xong Giông) cho dù chúng ta có lỗi hay không.
Qua các thread này và từ kinh nghiệm của em thì vẫn xin rút lại 1 câu "KHÔNG BAO GIỜ ĐƯA GIẤY TỜ XE KHI CHƯA BIẾT LỖI HOẶC LỖI MÀ MÌNH KHÔNG VI PHẠM", đưa giấy tờ xong là chúng nó thành CuopXongGiong ngay (dịch qua tiếng Việt là Cướp Xong Giông) cho dù chúng ta có lỗi hay không.
Xem xong bài viết này em quyết định sẽ photo lại 1 bộ giấy tờ xe + bằng lái + sổ đăng kiểm, ép plastic sạch sẽ đàng hoàng. Nếu bị xxx hỏi tội oan và đòi xem giấy tờ em sẽ đưa bộ giấy tờ photo cho các bác xxx kiểm trước, nếu em thật sự có lỗi thì em sẽ đưa tiếp bản chính còn nếu em không có lỗi thì em nhất quyết không đưa bản chính... nếu các bác cần thông tin thì cứ xem trên bản photo em sẵn sàng đối chiếu với bản gốc khi cần thiết 
Các bác cứ xuống xe là móc ghi âm, có khi nào sau này các xxx nhỏ lobby XXX lớn ra cái "quy định" là lái xe ko được ghi âm khi nói chuyện với xxx ko nhỉ?
Ở đâu chứ Diệt Lam dám có lắm à nha.
Ở đâu chứ Diệt Lam dám có lắm à nha.
Học tập bác, nếu em có bị xxx thổi vào em chọc cho nó chửi thề để ghi âm hù lại nóxì trum già nói:trong trường hợp của em xxx nghĩ mình đã bị ghi âm đoạn : mày.....xyz ..
nên họ bàn bạc trong lúc dẫn xe em và quyết định buông chứ ko em chưa chắc êm xuôi .
cảm ơn bác chủ thớt đã hiến kế quá hay là cố tình cho xxx thấy điện thọai của mình..Kỳ đó em em lái xe từ Mangden về Pleiku, từ xa thấy XXX đứng, mình đã chạy đúng tốc độ, xxx yêu cầu show giấy tờ, hắn ta săm soi kỹ lưởng lém, kể cả tem kiểm định trên kính xe., rồi coi mâm xe..chắc tưởng em độ xe...mà xe em là innova, có cái quái chi mà độ, cuối cùng tìm ko ra lỗi hắn ta cho đi chỉ kèm theo câu" lái xe cẩn thận... lý do xe em bị thổi có lẽ do mang BS Sài Gòn... vì ít xe SG ra miệt Pleiku, Kontum, Măngđen-- tuởng là ngon ăn...