Thằng khoai tây may là nó gặp bác, chứ gặp ngay đầu gấu thứ thiệt thì chắc phải vận chuyển xác nó về nước rồi. Chung qui là nó coi thường người VN mình.
Em nghĩ nó mất dậy quá ,qua nước người ta còn láo như vậy!,gặp em ,to thì to ,em luôn thủ sẵn cây hàng trong xe ,em mà như bác xuống phang bỏ mẹ nó đi,mẹ qua nước người ta mà nó bố láo thế,chắc mình ở bển nó giết mình luôn.
Phải cho nó biết nó đang ở VN chứ bác,nó qua đây mà nó như vậy là nó coi dân mình ko là con người đó bác.Bọn Tây mà đã qua VN làm thì ,nó là bọn khố rách áo ôm ở bên kia ,mới qua những nước đang phát triển như mình để kiếm cơm.
Em bức xúc giùm bác quá.em muốn phang chết mẹ thấy tây cho nó quá.Má nó khinh người Việt mình.
Phải cho nó biết nó đang ở VN chứ bác,nó qua đây mà nó như vậy là nó coi dân mình ko là con người đó bác.Bọn Tây mà đã qua VN làm thì ,nó là bọn khố rách áo ôm ở bên kia ,mới qua những nước đang phát triển như mình để kiếm cơm.
Em bức xúc giùm bác quá.em muốn phang chết mẹ thấy tây cho nó quá.Má nó khinh người Việt mình.
không phải tự nhiên mà thằng tây đó nó nhổ nước bọt vào xe bác mà không phải xe khác?
nhiều thằng tây chỉ văn minh khi ở xứ nó (vì sai luật là bị múc liền) sang mình thành văng ... miểng. hôm qua tận mắt chứng kiến khi đang dừng chờ đèn đỏ, nghe còi tin tin, bác xe máy quay lại thì thấy thằng tây đi xe máy hất hàm í kêu tránh ra, tưởng gì nó phi lên lề đi tiếp.
nhiều thằng tây chỉ văn minh khi ở xứ nó (vì sai luật là bị múc liền) sang mình thành văng ... miểng. hôm qua tận mắt chứng kiến khi đang dừng chờ đèn đỏ, nghe còi tin tin, bác xe máy quay lại thì thấy thằng tây đi xe máy hất hàm í kêu tránh ra, tưởng gì nó phi lên lề đi tiếp.