MrQuang77 nói:Haha, Tây cũng văn minh đó chứ? Vì nếu nó phun nước bọt xuống đường thì càng gây ô nhiễm hơn nữa đó bác. Chắc Tây nó biết bác kỹ tính, phun nước bọt lên kính, sure là bác sẽ đi rửa xe, nên nó mới a tầm phù, phun rồi....chạy.
Chia buồn với bác chủ.
Em về là mang xe ra tiệm rửa liền đó chứ Bác chứ cũng không dám dùng cần gạt nước đâu.
qha_vn nói:không phải tự nhiên mà thằng tây đó nó nhổ nước bọt vào xe bác mà không phải xe khác?
nhiều thằng tây chỉ văn minh khi ở xứ nó (vì sai luật là bị múc liền) sang mình thành văng ... miểng. hôm qua tận mắt chứng kiến khi đang dừng chờ đèn đỏ, nghe còi tin tin, bác xe máy quay lại thì thấy thằng tây đi xe máy hất hàm í kêu tránh ra, tưởng gì nó phi lên lề đi tiếp.
Dạo này Tây sang việt nam cũng tạp nham thật.
Sao bác không bấm xịt nước rửa kiếng lên cho bớt tởm?car_vt nói:Em về cái là mang xe đi rửa tút lại luôn Bác à.
Mà sao đây là đặc sản của xứ mình giờ này lại lây sang cả Tây ta?Hôm trước,em đi 2B,có một bác già ăn vận lịch sự,cưỡi con AB,bất thình lình toẹt ngang một bãi làm em không sao né kịp,phủ đầy cả bàn chân đang xỏ san-đan của em,tởm chịu không nổi!Tức quá,em phi lên hỏi thì bác ấy chỉ lầu bầu,lầm bầm gì trong miệng rồi làm lơ đi luôn!Em phải ghé vào tiệm tạp hóa gần đó mua chai nước để rửa chân!
Chắc nó thấy kính lái bác dơ ... nên nó định giúp ấy mà
trong phim bọn tây thường nhổ nước bọt để lau kính không à

RangerOne nói:Sao bác không bấm xịt nước rửa kiếng lên cho bớt tởm?car_vt nói:Em về cái là mang xe đi rửa tút lại luôn Bác à.
Mà sao đây là đặc sản của xứ mình giờ này lại lây sang cả Tây ta?Hôm trước,em đi 2B,có một bác già ăn vận lịch sự,cưỡi con AB,bất thình lình toẹt ngang một bãi làm em không sao né kịp,phủ đầy cả bàn chân đang xỏ san-đan của em,tởm chịu không nổi!Tức quá,em phi lên hỏi thì bác ấy chỉ lầu bầu,lầm bầm gì trong miệng rồi làm lơ đi luôn!Em phải ghé vào tiệm tạp hóa gần đó mua chai nước để rửa chân!
Gần về đến nhà em rồi nên em cũng tiện thể phi ra luôn rửa xe cho tiện bác à. Mấy chú rửa xe cứ trố mắt nhìn í chứ
Tây tàu gì thì bản chất lưu manh đều có, cộng với môi trường thì nó cũng như mình thôi, chả nên đề cao bọn nó làm gì vì qua bên đó cũng có nhiều khu nó xả rác đầy đường luôn, cơ bản luật nó nghiêm thì nó mới sợ, từ sợ thành "ý thức" tốt, chứ đẻ ra mà có ý thức tốt ngay có mà thiên tài.
Tây nó nhổ vì có thể xe bác đi vào làn của nó chăng ? Có lần bọn em chạy ở Canada, mình đang từ từ đè vạch của người đi bộ, có 1 đám thanh niên đi bộ qua, nó cũng nhổ lên kính và đập lên nóc xe ầm ầm. mịe, dơ không chịu nổi, giờ kể lại cũng vẫn còn tởm