Hạng D
23/8/08
3.216
1.952
113
46
tại sao người Việt Nam vẫn cứ phải chấp nhận sống chung với sâu mọt này?
 
Hạng D
21/4/12
3.481
49
48
36
bác xử lý hay nè,mà xxx ko phân bietj được innova với xe khác hã ta?
39.gif
39.gif
 
Tập Lái
28/3/13
41
0
0
Clouds8 nói:
Không hiểu hình bằng chứng là hình như thế nào? Chụp lại hình của mình rồi photoshop chữ 80km/h lên cũng được vậy? Mình chạy 50 mà nó ghi 80 thì làm gì được nó? Bằng chứng quái gì bằng tấm hình?
thế hình ảnh không thể hiện kiểu dáng xe sao bác ?
 
Hạng D
18/1/12
1.714
6.464
113
Nhà em
Undertaker. nói:
XXX cứ thế này bảo dân ko ghét sao được, ăn tạp quá
Chỉ mới thấy mấy chử viết, chưa bít mặt mũi người viết, tướng tá người viết to cao ốm béo... dư lào trên này bác vội phán xxx này xxx nọ rồi.??

Có đúng chưa bác CHI HỘI PHÓ MFC.???
 
3/10/12
177
0
0
gavuoncuchi.net
Em cũng bị và đã kể rồi ạ.
Tình hình là xxx thường xuyên bắn bằng mồm, hù doạ những bác nào yếu tim. Theo em thì nếu các bác chạy ổn thì nên đòi bằng chứng...em giả sử cãi như sau:
Bác tài:-Tôi muốn xem bằng chứng.Tôi chắc chắn là không chạy vượt tốc
xxx:-Bây giờ không xem được.Lên đóng phạt rồi sẽ xem được bằng chứng.
Bác tài:Tôi chắc chắn ko chạy vượt tốc.Nếu giờ lập biên bản mà khi xem bằng chừng khi đóng phạt mà tôi ko phạm lỗi thì ai sẽ là người bồi thường thiệt hại về thời gian, về tiền đi lại , tiền tôi đi làm trong khi xử lý cái lỗi vớ vẩn của các anh hả.Tôi sẵn sàng đi cùng các anh tới chỗ bắn tốc độ đê xem bằng chứng.
Em nghĩ nếu vượt tốc thật thì chơi biên bản cho nhớ. sợ gì. còn nếu ko thì......bắt xxx xin lỗi heheheh.Em nghĩ trong trường hợp này 99% xxx sẽ giả vờ/hoặc thật call cho ai đó hỏi và xác định lại. xử lý cái lỗi này/xem bằng chứng cũng mất 30 phút là ít.Thả kiếm mối khác cho nhanh.
Bình tình lên các bác, sợ quái gì, cùng lắm coi như rớt vài đồng, từ từ kiếm lại
 
Hạng B2
14/6/09
409
4
18
49
Truớc em bị một lần, xxx cũng check qua bộ đàm thấy đọc số xe em vanh vách, nên chịu cái biên bản mà không yêu cầu xem hình ảnh gì cả. Rút kinh nghiệm lần sau vậy.
 
Hạng D
26/5/12
4.117
123
48
badboy882004 nói:
Chuyện là hnay e đi mũi né về. Đến đoạn Trảng bom vừa qua khỏi trạm cân 100m ngay góc cua e bị xxx chiếu đèn vào mặt chớp chớp bảo dừng xe nói e chạy quá tốc độ 60/50 nhưng khi e đòi xem hình thì ko có nên xxx cho đi. Cụ thể như sau:
Xxx first: a cho xem giấy tờ
E: dạ a cho e hỏi e bị lỗi gì?
Xxx: chạy quá tốc độ 60/50 cách đây 1km.
E: ủa chổ đó là chổ nào a?
Xxx: chổ vừa qua bảng 50 ngay đầu chợ (nói thiệt e chẳng biết cái chợ nằm đâu nhưng e thấy bảng 50) có người bắn vừa gọi bộ đàm xuống báo.
E: ủa vậy hả? E nhớ là e chạy đúng tốc độ mà. E thấy bảng 50 và chạy đúng tốc độ mà.
Xxx: thì đưa giấy tờ đây kiểm tra.
E: giấy tờ e cầm đầy đủ đây nhưng a nói e chạy quá tốc độ thì cho e coi hình ảnh đi.
Xxx: thì tui nói đưa giấy tờ đây tui kiểm tra, người ta bắn tốc độ có hình ảnh đàng hoàng khi nào đóng phạt sẽ có. Đc rồi để tui gọi lại cho a coi.
E: dạ a gọi đi
Xxx: (móci con ip5 đen thui ra gọi) mày kiểm tra lại chiếc 7 chỗ cho tao cái
Xxx:........nghe đc tí xong phán. Đm (má hay mẹ gì đó e ko nhớ nữa) chiếc 7 chỗ innova mà mày bảo....(xe e ko phải inn). Thôi a đi đi.
E: lên xe chạy tiếp.

P/s: e ko biết xxx có bắn thiệt ko nữa nhưng e nghĩ là bắn = mồm vì nếu bắn thì phải biết số xe e chứ trong khi gọi hỏi thì chỉ nói chiếc 7 chổ. Thứ 2 là nãy nói e là có bộ đàm báo mà lúc gọi lại ko xài bộ đàm mà móc ip gọi (dư tiền quá). Vài dòng chia sẻ ae nếu bị xxx thổi thì mạnh dạn đòi = chứng nha và chấp nhận kí bb nếu có hình rõ ràng chứ đừng vội vàng kẹp tiền kẻo mất oan.
em bị mấy lần toàn thấy xxx sử dụng bộ đàm không à ;)