Chủ đề tương tự
QL1 nhanh hơn anh ơi, nếu ghé Nha Trang chỉ để ngủ thì ra PY luôn trong ngày cho phẻ.
SG-PY: 580 km, đi 10 đến 11 tiếng tính luôn nghỉ dọc đường. Tết vừa rồi em về quê đường ngon. Biển báo khu dân cư đầy đủ, chịu khó bò đoạn từ Dầu Giây đến PT vì đường hẹp và cấm vượt. Qua PT bác cứ 90/60 mà chạy khoẻ re. Phí cầu đường tổng cộng 280k(he he em về cộng lại đó). Xe em Cruze tính ra 6,7l/100km. Chạy luôn ra PY rồi vòng vô bác ghé chơi khoẻ hơn
PY vào hè
Em đang ở PY có việc nhà, nắng cháy da
PY vào hè

Em đang ở PY có việc nhà, nắng cháy da
Hoa vàng, lá xanh, trời xanh xanhHoa vàng đẹp quá, cho hình đám cỏ xanh nữa đi anh.
Nắng quá cỏ vàng khè
Bác chạy 1 ngày từ Sài gòn về Phú yên luôn, khởi hành sớm tí... khoảng 4g30 là được qua đoạn Đồng nai tránh kẹt là xong, chạy vừa phải về Tuy hoà khoảng 17g tới à. Hôm sau đi thăm mộ là đẹp... đi vô thì hơi mệt nên chạy 2 ngày nghỉ Phan thiết là quá lý tưởng!
Sài Gòn -> Tuy Hòa không tới 580km đâu anh ơi, chỉ khoảng 540-550km tùy điểm đầu và điểm cuối à.SG-PY: 580 km, đi 10 đến 11 tiếng tính luôn nghỉ dọc đường. Tết vừa rồi em về quê đường ngon. Biển báo khu dân cư đầy đủ, chịu khó bò đoạn từ Dầu Giây đến PT vì đường hẹp và cấm vượt. Qua PT bác cứ 90/60 mà chạy khoẻ re. Phí cầu đường tổng cộng 280k(he he em về cộng lại đó). Xe em Cruze tính ra 6,7l/100km. Chạy luôn ra PY rồi vòng vô bác ghé chơi khoẻ hơn
PY vào hèView attachment 679820
Em đang ở PY có việc nhà, nắng cháy da
580 km là anh đi từ Sài Gòn tới Chí Thạnh rồi miễn trả giá nha anh.
Anh chủ nếu đi công chuyện chỉ nghỉ đêm thì nên theo lời khuyên của các anh trên.
Nghỉ một đêm ở Tuy Hòa ngon, bổ, rẻ và thoải mái hơn Nha Trang nhiều.
Anh chủ thử xem về cho nhận xét để các anh em đi sau có kinh nghiệm nha.
Còn khi về tùy anh nghỉ Cam Ranh, Phan Rang-Tháp Chàm, Cà Ná hay Phan Thiết nơi nào anh thấy vừa sức.
Chúc anh mọi việc tốt lành.
Bác đi QL1 cho nhanh, QL14 đường cũng tốt nhưng đường đi đồi núi quanh co, muốn nhanh cũng ko được.Cảm ơn các bác đã tư vấn nhiệt tình quá! Vậy là đi QL1 ưu tiên hơn QL14. Lần sau rảnh rỗi em sẽ thử Cung đường QL14 sau.
Sáng 4 hoặc 5h xuất phát ở SG, khoảng 1 đến 2h chiều là tới Phú Yên, mệt đâu nghỉ đó, tấp cây xăng xả nước, uốn éo vài phút cho giãn gân cốt rùi chạy tiếp.
Vấn đề là anh chủ thớt lần đầu về quê vợ, nếu hấp tấp vội vã quá thì không hay.
Nếu em thì em chạy thẳng về Phú Yên khoảng chiều tới. Nấu nướng ăn nhậu cả buổi tối với anh em họ hàng cho thân tình xong... ngủ. Sáng hôm sau ra thăm mộ xong về nhà phê pháo hay thăm một hai nhà họ hàng gì đó thoải mái. Ăn cơm trưa xong đạp về Phan Thiết ăn tối, cafe hay tản bộ hóng gió xong... ngủ. Sáng hôm sau tắm biển chơi bời đến chiều chiều, chạy về SG, ăn tô mì gói xong... ngủ.
Lưu ý:
1. Ăn nhậu với nhà bên vợ, giữa vòng vây phe địch, phải khôn khéo nhưng cương quyết.
2. Đi xa nhà lạ chỗ vợ thường nổi máu phong tình, nên cân nhắc giữ gìn sức khỏe vì còn phải lái xe nhiều.
Nếu em thì em chạy thẳng về Phú Yên khoảng chiều tới. Nấu nướng ăn nhậu cả buổi tối với anh em họ hàng cho thân tình xong... ngủ. Sáng hôm sau ra thăm mộ xong về nhà phê pháo hay thăm một hai nhà họ hàng gì đó thoải mái. Ăn cơm trưa xong đạp về Phan Thiết ăn tối, cafe hay tản bộ hóng gió xong... ngủ. Sáng hôm sau tắm biển chơi bời đến chiều chiều, chạy về SG, ăn tô mì gói xong... ngủ.
Lưu ý:
1. Ăn nhậu với nhà bên vợ, giữa vòng vây phe địch, phải khôn khéo nhưng cương quyết.
2. Đi xa nhà lạ chỗ vợ thường nổi máu phong tình, nên cân nhắc giữ gìn sức khỏe vì còn phải lái xe nhiều.
Chỉnh sửa cuối:
Đường ngày tết vắng đi khoẻ chứ nếu đi mấy ngày nay cũng ùn ứ , đi thẳng 6g sáng thì cũng phải 8-9g tối tới Tuy hoà ( ngoại trừ những lúc nghỉ hoặc ăn trưa ... ) .
Nếu có sức thì dấn tới rồi ngày hôm sau ngủ trễ cũng lợi sức lắm bác ạ .
Chuẩn bị tình thần vậy là đủ rồi . Chúc thượng lộ bình an
Nếu có sức thì dấn tới rồi ngày hôm sau ngủ trễ cũng lợi sức lắm bác ạ .
Chuẩn bị tình thần vậy là đủ rồi . Chúc thượng lộ bình an