- Tags
- du lịch
Kakaka, tuor xe buýt mà thú vị là vẫn sướng bác ạ. Có điều dịch bệnh thế này các tuor du lịch đình trệ hết rồi. Ngứa ngáy chân tay lắmTour nghe như tuyến xe búyt
miền tây làm du lịch chán lắm bác ơi, nếu có người thân về chơi rồi nhậu cho qua ba ngày tết kkk
Vừa về Ben tr e đi 1 tuor nhậu trên ghe, mát mẻ , ăn món đặc sản múi ớt bần hơi bị phê !Miền tây thì cụ đi bến tre là đúng chất miền tây. Bơi xuồng trong các con rạch, cồn, bánh mứt, kẹo , dừa nước, vườn trái cây. Chứ đi miền tây mà cứ muốn kiếm biển thì miền trung thôi




Bần này ko ngon, cứng mà chátVừa về Ben tr e đi 1 tuor nhậu trên ghe, mát mẻ , ăn món đặc sản múi ớt bần hơi bị phê !
View attachment 2631783View attachment 2631784View attachment 2631785View attachment 2631786
bần ngon là...hồi xưa không có gì để ăn phải ăn nhưng trái mọc dại, hoang. mà miện tây sông nước, chông sạt lở người ta trồng bần, cấy nó nằm dưới nước , bụi râm,... khó hái nên mới còn mà ăn, chứ cở như me, điều (đào) lộn hột mà trái còn non, hột thì chưa cứng cũng hái mang chấm muối, hột thì nướng. những ai đời 6x, 7x, sinh ra tại miền tây hoặc lúc nhỏ hay về miền tây đều...mang tội trộm cắp.... trái cây (hoa hỏa chưa có nhé, còn trái cây vì nó thuộc cây hoang hoặc k ai chăm sóc,...)Vừa về Ben tr e đi 1 tuor nhậu trên ghe, mát mẻ , ăn món đặc sản múi ớt bần hơi bị phê !
làm múối bần bác ơi, chứ bần nó chua lét ăn ko nổi ^^Bần này ko ngon, cứng mà chát
Miền Tây thì đi Phú Quốc là êm nhứt.
Còn rảnh rảnh thì Sài Gòn - Châu Đốc (viếng Miếu Bà chúa xứ núi Sam, đi chợ mua mắm, mua đồ Thái Lan, máu xíu thì vượt biên qua Cam uýnh bài, đá gà) - vô rừng Trà Sư ăn uống, hít khí trong lành - Hà Tiên lên tàu đi Phú Quốc - đi tàu về Rạch Giá - Ghé Mekong Lodge Cái Bè (vườn trái cây - đờn ca tài tử - ngồi xuồng ba lá - ăn cá tai tượng chiên xù) - Sài Gòn.
Là gần đủ Miền Tây rồi.
Khi nào rảnh tiếp, Sài Gòn - Cần Thơ (ra bến Ninh Kiều cho biết - đi chợ nổi Ngã Bảy) - Bạc Liêu (nhà công tử Bạc Liêu, điện gió) - Cà Mau (tham quan Cha Diệp - mũi Cà Mau).
Là tham quan xong Miền Tây roài đó.
Còn rảnh rảnh thì Sài Gòn - Châu Đốc (viếng Miếu Bà chúa xứ núi Sam, đi chợ mua mắm, mua đồ Thái Lan, máu xíu thì vượt biên qua Cam uýnh bài, đá gà) - vô rừng Trà Sư ăn uống, hít khí trong lành - Hà Tiên lên tàu đi Phú Quốc - đi tàu về Rạch Giá - Ghé Mekong Lodge Cái Bè (vườn trái cây - đờn ca tài tử - ngồi xuồng ba lá - ăn cá tai tượng chiên xù) - Sài Gòn.
Là gần đủ Miền Tây rồi.
Khi nào rảnh tiếp, Sài Gòn - Cần Thơ (ra bến Ninh Kiều cho biết - đi chợ nổi Ngã Bảy) - Bạc Liêu (nhà công tử Bạc Liêu, điện gió) - Cà Mau (tham quan Cha Diệp - mũi Cà Mau).
Là tham quan xong Miền Tây roài đó.
Miền Tây ghé thăm anh Hiếu Lờ A được hok?Bần này ko ngon, cứng mà chát