Hi Bác, tôi đã đi về rồi, thông tin như sau:
- Tối 6g30 đi xe giường nằm (xe Thu Đức), sáng 4g30 đến BMT, huhu lạnh
- Vào KS Saigon - Buon Me (ngồi nghỉ tạm tại sảnh)
- 7g30: ăn sáng tại quán Bún Bò rất ngon trên đường Lê Thánh Tông (quên tên quán, chỉ biết trên đường gần tới làng cafe Trung Nguyên, bên tay phải), bún bò làm khác sg, ăn rất ngọn bác ạ
- Sau đó đi uống cafe tại Làng cafe Trung Nguyên.
- 9g00: Lên đường tham quan Buôn Đôn, tôi đi bằng xe buýt (xe hơi nhỏ, cũ nhưng rẻ hihi), xe đưa đến tận cổng vào Buôn Đôn.
- Sau khi tham quan Buôn Đôn, cưỡi voi, nhà amakong, lại đón xe buýt về trung tâm thành phố, hihi
- Về ks 12g00, checkin, ăn trưa tại tại quán nem nướng sau lưng ks (khá ngon các bác), về ks nghỉ ngơi, đĩnh 2g00 đi tiếp nhưng mệt quá ngủ tới 4g30, hihi
- Buổi tối, thuê taxi đi ăn tối tại quán Dê (cũng tại đường Lê Thánh Tôn), qua khỏi làng cafe Trung Nguyên một chút, phải nói rằng ăn Dê nhiều nhưng chưa thấy đâu ngon bằng đây (chắc tại thời tiết se lạnh).
- Sau đó tham quan khu chợ đêm gần ks, uống cafe góc đường bùng binh xe tăng (ngắm đường phố)
- Sáng hôm sau, lại thuê taxi đi tham quan Thác Krong gì gì đó, hihi (do không có buýt, bao trọng gói đi về 500K), đến trưa về lại KS, checkout, ra sb chuyến 13g40 về SG
Nhận xét: người dân BMT rất thân thiện, nhiệt tình, giá cả ăn uống chấp nhận được, ngon.
Hết.