RE: Nhớ về Sài Gòn
Chúc mừng bác Kate!vui ghê , em đang đếm từng ngày, thấy lâu quá!
Các bác khác đâu hết cả rồi?
@Honam : ở Vinh cũng có PĐ đấy nhưng mà là ksạn, hình như là cao nhất Vinh đấy, lần em ngủ ở đấy, nhìn ra thấy toàn thành Vinh luôn!
@hội trưởng: Chạy đêm cũng có cái hay, hạ kính hít hà cái hơi sương lành lạnh cũng fê lắm, ngủ ở ĐH sáng dậy làm tô cháo Hàu rồi thong dong tới đất thần kinh ăn trưa, ui fê như con tê tê
Chúc mừng bác Kate!vui ghê , em đang đếm từng ngày, thấy lâu quá!
Các bác khác đâu hết cả rồi?
@Honam : ở Vinh cũng có PĐ đấy nhưng mà là ksạn, hình như là cao nhất Vinh đấy, lần em ngủ ở đấy, nhìn ra thấy toàn thành Vinh luôn!
@hội trưởng: Chạy đêm cũng có cái hay, hạ kính hít hà cái hơi sương lành lạnh cũng fê lắm, ngủ ở ĐH sáng dậy làm tô cháo Hàu rồi thong dong tới đất thần kinh ăn trưa, ui fê như con tê tê
Last edited by a moderator:
RE: Nhớ về Sài Gòn
Nghe các Bác bàn tán mà thèm ...Hiii . Chúc các Bác thượng lộ bình an và hẹn gặp nhau tại SAigon !
Nghe các Bác bàn tán mà thèm ...Hiii . Chúc các Bác thượng lộ bình an và hẹn gặp nhau tại SAigon !








RE: Nhớ về Sài Gòn

Tự sướng cũng có cái hay của nó bác nhể!
Hơ hơ cầu chui có nghĩ là tự làm khắc sướng đấy hả bác, em thấy có nhiều bác cùng cảnh ngộ với bác đớiTrích đoạn: co_moi
Bác Kate Sướn nhé đợt này được cấp quata hẳn hoi. Thậm chí lại ko tính phí vạn chuyển từ cảng vào HN. Em vẫn phải đi đường cầu chui các bác ạ.
Tự sướng cũng có cái hay của nó bác nhể!
RE: Nhớ về Sài Gòn
Là cô nào vậy??????[8|][8|][8|]Trích đoạn: Kate
Sướng cái giề, để có được cô ta em phải hy sinh mấy buổi ọp + em Mai châu
, vợ gọi dạ bảo vâng ngoan như cún con
![]()