Hạng D
22/7/06
3.782
1.359
113
Kiên Giang
Em suy nghĩ nếu không nhét như vậy thì lấy đâu ra đủ xe cho khách đi bây giờ , số lượng khách đi quá nhiều trong khi xe thì không đủ để phục vụ hết
033102bebe_1_prv.gif
24.gif
24.gif

 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Tết năm nào xe giường nằm có hầm hàng, nó cho khách nằm trong đó và họ cũng đồng ý ...bó tay cả khách lẫn xe.
 
Last edited by a moderator:
Cũng bình thường thôi ! Bác nào đã từng đi đại lộ Đông Tây kho đến gần cầu vượt Cát Lái sẽ thấy mặt đường nhấp nhô, gợn sóng rất nhịp nhàng. Nhiều bác chưa gì cứ vô tư đổ lỗi cho mấy bác thi công mà tội nghiệp cho mấy bác ấy. Nguyên nhân là ở chỗ : đường đã được thi công đúng theo chuẩn thiết kế dành cho tải trọng tối đa đã được duyệt. Song các bác cont. và tải quá tải gấp,3 lần cứ vô tư chạy, xxx cũng có phạt đó chứ nhưng phạt kiểu "phạt để tồn tại" nên cuối cùng mới như vậy.
 
Hạng C
10/4/13
882
4
16
48
Các bác nói quá là giao thông cũng ngại và hốt em nó rồi.</h1>
Xe nhồi khách, 'vượt mặt' các trạm kiểm soát bị tạm giữ</h1>Sau khi VnExpress.net phản ánh xe khách Hoàng Phương nhồi nhét 90 người, chở gấp đôi quy định, Đội cảnh sát giao thông số 12 (Công an Hà Nội)cử lực lượng kiểm soát và đã phát hiện xe này.
> </h2>Tối 28/4, tại trụ sở Đội cảnh sát giao thông số 12, đại diện nhà xe cho rằng do nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ nên bắt thêm khách trên dọc đường, thu quá quy định 30.000 đồng một người. Hãng nhận lỗi và yêu cầu lái xe làm kiểm điểm.
Trao đổi với VnExpress.net, trung tá Vũ Văn Ngoại (Đội trưởng đội CSGT số 12) cho biết, hiện xe bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Trước mắt, Đội lập biên bản xử phạt nhà xe do chở vượt số người và thu tiền cao (vé 95.000 nhưng lấy 125.000 đồng).
hoang-phuong-480.jpg
Chiếc xe chở quá số hành khách quy định bị tạm giữ.Trước đó, độc giả của VnExpress.net phản ánh, sáng 28/4, xe khách Hoàng Phương xuất bến Mỹ Đình (Hà Nội) trong tình trạng không còn ghế trống. Dọc đường, xe tiếp tục bắt khách và nhồi nhét tới gần 90 người, vượt qua tất cả các trạm cảnh sát giao thông từ Hà Nội về Thanh Hóa.
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
54
Phải vậy chứ, nhưng chỉ hốt có một vài em còn hàng khối đang tung hoành ở ngoài, ngày mai hết lễ thì tới tour về thì các nhà xe sẽ làm tiếp.....
 
Hạng B1
26/1/13
51
11
8
Cách đây 8 năm em cũng từng chịu cảnh ép như vậy khi đi từ TPHCM về Đà Nẵng, trên xe có đến hơn 80 người,e quen với nhà xe nên ngồi ghế đầu ko phải chịu cảnh bon chen nhưng càng về sau,khi xuất bến đến KCN sóng thần thì cũng nhường ghế để nhà xe bắt khách,đến Ngã ba 46 thì bị ăn 3-4 cái biên bản lẫn làm hư xxx,khi về đến Chu Lai,Quãng Nam thì tông trúng cụ già và em phải đón xe bus về ĐN,đi 1 lần nhớ cả đời vì người trên xe chất đông hơn "heo" đi lò mỗ!!!