Vì sao mấy con người trong vụ này băng hà không ai thương tiếc, chỉ thấy toàn vui mừng là sao. Trong khi đó con Chó bị 1 bác trong OS tông phải chưa biết sống hay chết nhưng cũng đã lo lắng và thương tiếc con Chó trong bài "Tội nghiệp Con Chó"
Hy vọng và cầu mong những thằng xxx này chết nhiều hơn cho xã hội bớt những thằng ăn bẩn.bài học cảnh tỉnh cho mấy thằng hay phóng từ trong lề ra hay xịt đèn pin vào mặt người tham gia giao thông! lý do mọi người ghét csgt bẩn thì ai cũng hiểu, còn mấy người ko hiểu hay giả vờ không hiểu là những người trong ngành mà thôi, luật nhân quả, đời có vay có trả! đứng chi ngay chỗ khuất, dốc cầu, chân cầu, bụi rậm, khúc cua, qua đầu dốc!
E đoán mò có khi nào xe BMW đang chạy nhanh thì có 1 chú dân quân lao ra đường chặnxe lại làm tài xế giật mình đánh lái tránh nhưng mất kiểm soát nên lao thẳng vào đám đông đang đứng không ?!
Cái này mới quan trọng nè, xxx xài xe gian hay dùng bảng số giả cho xe thật.... khó nói quáThông tin ban đầu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam và Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an TP. Hà Nội, BKS 29A-410.86 được cấp cho xe ô tô con 4 chỗ nhãn hiệu Toyota - Camry LE do bà Trần Thị Liên, trú tại Nguyễn Trãi - Thanh Xuân – TP. Hà Nội là chủ sở hữu. Như vậy xe BMW trên mang bỉm giả.
Lái xe là thượng úy CSGT Phạm Văn Tuân - Đội CSGT Công an huyện Châu Đức.
http://m.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/210565/xe-bmv-do-csgt-lai-dam-chet-2-nguoi-dung-bien-gia-.html
Thông tin ban đầu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam và Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an TP. Hà Nội, BKS 29A-410.86 được cấp cho xe ô tô con 4 chỗ nhãn hiệu Toyota - Camry LE do bà Trần Thị Liên, trú tại Nguyễn Trãi - Thanh Xuân – TP. Hà Nội là chủ sở hữu. Như vậy xe BMW trên mang bỉm giả.
Lái xe là thượng úy CSGT Phạm Văn Tuân - Đội CSGT Công an huyện Châu Đức.
http://m.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/210565/xe-bmv-do-csgt-lai-dam-chet-2-nguoi-dung-bien-gia-.html
Chỉ có mấy chú xxx là dám xài bỉm giả chứ người bình thường ít ai làm dzậy lắm.
Cái dkmm thử đặt vào vị trí người nhà đọc comment như thế này thì nghĩ như thế nào. Tôi chỉ hy vọng người thân hoặc bạn bè anh khi gặp chuyện không mong muốn sẽ không gặp phải những suy nghĩ như anh.RIP ccc, cho chết mẹ nó đi
Theo Thông tư 47/2011/TT-BCA thì lực lượng CA xã chỉ được tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường liên xã, liên thôn thuộc địa bàn quản lý...Tuyệt đối ko được "mần việc" trên các tuyến đường khác chứ đừng nói lập chốt...
Do vậy, dù RIP các nạn nhân, nhưng rõ ràng họ có phần lỗi trong vụ việc.
http://www.quangbinh.gov.vn/3cms/?cmd=130&art=1311131185164&cat=1311305003759
Do vậy, dù RIP các nạn nhân, nhưng rõ ràng họ có phần lỗi trong vụ việc.
http://www.quangbinh.gov.vn/3cms/?cmd=130&art=1311131185164&cat=1311305003759
Bây giờ mới "úy" mà toàm Bim với Mẹc, chả trách giá gửi con cháu vô ngành cả tỏi mà phải có quan hệ lớn nữa.Hôm qua em chở 1 thằng XXX Hà Nội cực kỳ láo, nó bẩu tài xế trong nam chạy xe chán bỏ mẹ, chứ tớ chạy con méc của tớ vút chăm tám chăm chín không nhá. Giờ thấy báo đăng tin lại là xe bs HN nên em tin XXX vút chăm tám chăm chín là có thật....
Hãy thử để cổm nhợn.mà mí cái hình nó có qua luôn hôn?
Có thể lắm. Thêm tình trạng rọi đèn pin vào mặt gây mù tạm thời nữa. CA với dân phòng hay rọi thẳng vào mặt lắm. Tài xế có khả năng xỉn và tâm lý không sợ ai nên không giảm tốc. Ở huyện mà đội CSGT là nhất trên đường rùi.E đoán mò có khi nào xe BMW đang chạy nhanh thì có 1 chú dân quân lao ra đường chặnxe lại làm tài xế giật mình đánh lái tránh nhưng mất kiểm soát nên lao thẳng vào đám đông đang đứng không ?!