Ủa chứ vẫn còn có hả Bác ? (Lẩm nhẩm 1 mình nha: À mình tưởng mất lâu rồi chứ nhỉ, hoá ra vẫn còn, may thế)Oh. Người dân tự phân làn, hiệp sĩ bắt cướp. Vô pháp, vô thiên rồi.
Nó bỏ cái bộ đồ vàng đấy ra thì cũng như người binh thường thôi. Có khi nó lái xe còn hơn thế. :3danbanh:
Chắc lúc đi chiếc này cứ tưởng mình đang đi xe công vụ...
Còn thăng ca xa và dân phòng nghĩ có kèo thơm nên lao ra. KakakakChắc lúc đi chiếc này cứ tưởng mình đang đi xe công vụ...
Làm gì có chuyện kg còn 1xxx nào ha bác. Nó còn gửi gắm. Thi đua vào như lũ lụt. Còn lâu mới hếtBình thường gặp xxx thì chửi, xxx chết thì mấy bác cười. Lúc kẹt xe, bị cướp giật thì ai là người mấy bác nghĩ đến đầu tiên. Nếu một ngày không còn 1 xxx nào thì mấy bác nghĩ xã hội sẽ như thế nào. Người chết mấy bác cũng chửi, người sống cũng chửi. Văn hóa OS ngày càng xuống dốc đó.
Đêm khuya, đường vắng có một đám người chặn xe thì bạn nghĩ họ là ai, có nên dừng xe lại nói chuyện hay thốc chân ga ? Làm sao phân biệt khi bạn chỉ có vài giây để quyết định, cái nào cũng chết !
Chết vì thiếu hiểu biết chăng? Lập chốt phải đúng qui định, địa điểm, giờ giấc, đặt biển báo từ xa... Có không?
Các bác xem kỹ, cái chỗ các anh em dân quân đứng rất khuất, sau khúc cua. Đang chạy ban đêm, tự nhiên qua khúc cua có 1 đám đứng đó mà ko phải XXX đang đi làm nhiệm vụ thì bác giật mình mất lái là chuyện thường, mà cái này là XXX lái xe trong khu vực của mình thì biết chỗ nào là anh em XXX của mình kiếm tờ rơi, nên XXX này nghỉ đây là bọn cướp đêm là đó phi luôn cho lành, chẳng may mất lái vào đám này thôi. Dù sao cũng R.I.P các người đã nằm xuống.
Kỳ này em kêu bà cả mua Bim thôiThật không Bác, nếu vậy cũng đáng (đi đêm thì có ngày gặp xe điên thôi). Nhưng dù gì cũng lên đường rồi R.I.P
Tài xế Bim đã đập vỡ kính trốn mất (Bim cứng quá)![]()