Nói thiệt chớ mấy con lợn xe nhỏ, xe lớn, trang phục hào nhoáng, xích chó đeo lủng lẳng...không bằng một đứa trẻ con 5 tuổi của em, và em tin là đại đa số trẻ em trong Sài Gòn hơn 300 thì trước khi đi học chữ sẽ được ba mẹ dạy cách làm người tử tế như thế nào! Có lần em chở con em bận cv và đang trời mưa, em lỡ vượt đèn vàng khi đang đếm ngược còn 2s, con em chỉnh lại cha nó là tại sao ba lại vượt vậy...bla...bla...về nhà e phải xin lỗi rối rít mời hết giận. Vì trước đó bản thân em cũng đã chỉ bé cách phân biệt cột đèn giao thông đi sao cho đúng. Và mỗi lần bé thấy ai vượt đèn thì hỏi tại sao lại vượt? Nói chung ở đâu cũng có người này người kia, nhưng HN 100 người thì SG khoảng 50 người vi phạm giao thông. Mong nhận gạch đá để xây nhà nói em nói không đúng.