Nhìn những cảnh vô ý thức như thế này mà ngán ngẩm cái XH, lo lắng cái tương lai
trua nay 1/10 tai cau nguyen tri phuong q10 , xe tải chết mays trên cầu, cty cây xanh đốn cây dưới chân cầu, công an giao thông làm lơ cho xe quay đầu trên cầu, chứ không phải dân ta vô ý thức
Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng...Của núi sông hôm nay và mai sau...Chân ta bước lòng rưng rưng tự hào...
Không nên nặng lời quy nạp lên toàn thể người dân HN.
Một số điểm e biết là csgt có linh động hướng dãn ng dân giảm nghẽn đi tắt, sau rồi thành thói quen, những chỗ như vậy giờ cao điểm là đi. Ví dụ đoạn chân càu vượt Đại Cồ Việt, lối rẽ đi phố Huế. Tuy vậy theo clip này, vị trí này thì đây là đi ẩu.
E thấy HN csgt quan liêu quá, camera ít quá, nhẽ phải vụt thật nét những vụ như này để cho dân biết sợ pháp luật. Họ thấy mọi người làm sai không có phạt là họ bất chấp luật lệ ngay.
Một số điểm e biết là csgt có linh động hướng dãn ng dân giảm nghẽn đi tắt, sau rồi thành thói quen, những chỗ như vậy giờ cao điểm là đi. Ví dụ đoạn chân càu vượt Đại Cồ Việt, lối rẽ đi phố Huế. Tuy vậy theo clip này, vị trí này thì đây là đi ẩu.
E thấy HN csgt quan liêu quá, camera ít quá, nhẽ phải vụt thật nét những vụ như này để cho dân biết sợ pháp luật. Họ thấy mọi người làm sai không có phạt là họ bất chấp luật lệ ngay.
Các bác không nên mang sự đả kích vùng trong, miền ngoài làm gì. Gì thì gì cũng đang chung 1 cõi cả. Em đang ở nơi mà các bác trách mắng thậm tệ đây, nhưng em chưa bo giờ đi kiểu đấy và cũng ức chế với những kẻ đi láo như thế lắm chứ. Và em tin là không ít bác tài ngoài này cũng giống như em.
Ôi văn hóa nghìn năm là đây. Mà em nhìn có nhầm không vậy, cái biển báo cấm đi ngược chiều trên đầu là dành cho lane nào thế nhỉ?
Nghìn năm...éo bằng 300 năm...
Em nghĩ vài năm nữa rồi "TP mang tên bác" cũng như vậy thôi, các bác thử so "TP mang tên bác" bây giờ với Sài Gòn xưa xem. Thật đáng tiếc...
Cũng phải, ngoài đó xài luật từ trong rừng Trường Sơn ra mà.Có khi luật ngoài đó khác trong Nam....![]()
Em nghĩ vài năm nữa rồi "TP mang tên bác" cũng như vậy thôi, các bác thử so "TP mang tên bác" bây giờ với Sài Gòn xưa xem. Thật đáng tiếc...
Em đợi ngày ở trong này đi ra ngoải chơi phải xin visa... ...