fiatsaigon nói:Đêm ấy thì BCBT có thể làm bất cứ điều gì. Tin em đi! Em thềBCBT nói:Bác Lép này ghê quá…LÉP nói:Thêm tấm này làm kỹ niệm nhé BCBT![]()
![]()
Hình của em đến đây là hết. Một chuyến đi thật vui và ý nghĩa!lúc này em làm gì mà sao dáng đứng kinh thế…hay là Bác Lép…![]()
![]()
![]()
Cũng may là đêm "giờ vàng" cho BCBT ngậm tăm mấy lần, không thì lúc này múa thoát y cũng nên. Em thuyệt ! Kỳ này khỏi chê "Gụ dỏm" nhé nhé !
Tổng thiệt hại đêm giờ vàng là: 5 thùng beer các loại (Ken, SG, 333, Halida, Ti-girl), 2 chai gụ của bác phuccao, 1 chai gụ của Teo. Đến lúc em mang hồ lô ra thì....mặc dù chiều đó anh em đã làm nháp được một cơ số nhỏ: 4 thùng SG và Ken, 03 chai Vodka, 1 chai gụ của Bác phuccao.
Ai chà, sau vài năm học đàn, em đã chỉnh được một vài dây cho ông fiat đàn, công nhận cặp bài trùng BCBT-Fiat mà hát - đàn thì.....phải nói là....anh em đi ngủ hết.