@dam ơi chú đi kiểu gì mà phải độ đầu gối thế
. Chắc bữa nay chạy telit nhanh lắm rồi hả
Còn anh thì trang bị đến giờ cho xe :
1. V Kool+ camera de(Phú HP)
2. Mua 1 bộ safety car kit,
3.Xenon trắng đi đường và xenon vàng đi đêm, sương mù ( đèn gầm).
4. Cảm biến chỡ bác Chevy.
5. GPS 560: Chỉ dùng nghe điện thoại.
Linh tinh nữa ko nhớ.
Nhưng tóm lại là những mục này thấy OK

Còn anh thì trang bị đến giờ cho xe :
1. V Kool+ camera de(Phú HP)
2. Mua 1 bộ safety car kit,
3.Xenon trắng đi đường và xenon vàng đi đêm, sương mù ( đèn gầm).
4. Cảm biến chỡ bác Chevy.
5. GPS 560: Chỉ dùng nghe điện thoại.
Linh tinh nữa ko nhớ.
Nhưng tóm lại là những mục này thấy OK
Chơi cái sub điện 2tr của đài Loan, gắn cái DVD, chép đĩa nhạc tổng hợp 4,15G (chép hơn nó đứng máy
), đi đâu tra tấn mọi người bằng những bản nhạc từ Bon Jovi, đến Eric Clapton, rồi Beatles, Beegees, đến cả cụ Johnny Cash, Bod Dylan, Paul Mauriat hay Omar, rồi mấy diva Mỹ Linh, Hồng Nhung...cả Bảo Thy, Tuấn Hưng cũng góp mặt, nói chung là tả pí lù. đó là cái thú nhất của em, sắp tới chắc kiếm con Ipod nào cùi cùi để tải hết đống nhạc mấy chục G vào đi nghe tẹt ga luôn.
Mà tính em cũng lạ, em có thể nghe đủ loại nhạc trên suốt chặng đường mà không hề nhức đầu, trong khi bà cả và mấy đứa con thì la oai oái. Mà cái dòng đã thích nghe nhạc thì phải bật to, hic volume cỡ 18-20 mới đã, đằng này lên xe toàn phải bật 10-12, chán chết.
Mà tính em cũng lạ, em có thể nghe đủ loại nhạc trên suốt chặng đường mà không hề nhức đầu, trong khi bà cả và mấy đứa con thì la oai oái. Mà cái dòng đã thích nghe nhạc thì phải bật to, hic volume cỡ 18-20 mới đã, đằng này lên xe toàn phải bật 10-12, chán chết.
vovinam nói:Chơi cái sub điện 2tr của đài Loan, gắn cái DVD, chép đĩa nhạc tổng hợp 4,15G (chép hơn nó đứng máy), đi đâu tra tấn mọi người bằng những bản nhạc từ Bon Jovi, đến Eric Clapton, rồi Beatles, Beegees, đến cả cụ Johnny Cash, Bod Dylan, Paul Mauriat hay Omar, rồi mấy diva Mỹ Linh, Hồng Nhung...cả Bảo Thy, Tuấn Hưng cũng góp mặt, nói chung là tả pí lù. đó là cái thú nhất của em, sắp tới chắc kiếm con Ipod nào cùi cùi để tải hết đống nhạc mấy chục G vào đi nghe tẹt ga luôn.
Mà tính em cũng lạ, em có thể nghe đủ loại nhạc trên suốt chặng đường mà không hề nhức đầu, trong khi bà cả và mấy đứa con thì la oai oái. Mà cái dòng đã thích nghe nhạc thì phải bật to, hic volume cỡ 18-20 mới đã, đằng này lên xe toàn phải bật 10-12, chán chết.
cái vụ này cũng hay nè, xe em cái đầu đang 1 DIN, còn màn hình trần. Đang tính dổi cái 2 DIN hoặc ít ra cũng 3 đĩa/có khe USB vì đi xa nghe hoài 1 đĩa chán. Thay tới lui cũng mất công.
Em cũng chơi tạm cái Sub điện nghe đỡ, nên mục đó chưa là "hài lòng nhất".
@dalategan: bác mất tiêu hoài k ra sân giao lưu với anh em vậy.
GPS đi điểm lạ hay lắm chứ bác, có địa chỉ những nơi mình chưa biết. Hoặc đi qua địa danh nào mình cũng biết thêm nơi đó. Bác xài vậy phí quá, cho em đi, hehe.
@nquynh, dalatlegan: vụ độ đèn này e cũng đang ngâm cứu đây, làm trên đèn hiện có luôn nhỉ? giá cả thế nào các bác? liên hệ ở đâu? em đang lăn tăn vì xe offroad mà mi mắt long lanh thì hehehe...
@dennis: bác cũng trốn hoài nhé.
Thiệt hại cho vụ gương khoảng bi nhiêu bác? chỗ bác khactrung ở đâu nhỉ?
@mackafee: welcome bác.
Last edited by a moderator:
@dân gút: chỗ bác khactrung 196 Trần Bình Trọng, có rảnh hú ông nquynh đi theo nhe, ổng hay lượn qua đó lắm
Thiệt hại thì tùy theo loại mô tơ, của em khoảng chừng 2 chai!
@dalatlegan: vụ safty car kit là có cái gì vậy anh? Dạo này cũng giao lu với OTC nữa hả? Lạ nhe!!!

@dalatlegan: vụ safty car kit là có cái gì vậy anh? Dạo này cũng giao lu với OTC nữa hả? Lạ nhe!!!
trungnghia nói:Tui mua cái xe xong chả hài lòng cái gì cả, muốn đổi xe khác cho hài lòng mà không có xiền...
Tui mua cái xe xong chả hài lòng cái gì cả, muốn đổi xe khác cho hài lòng mà không có xiền.
Chết cười với bác Nghĩa quá.. haha