Nhà có 2vc 2 đứa con đi chơi 'xa xa' cỡ đầm sen = 2b rồi thấy cảnh.... em thích bị nhục hơn hiện tại nhiều lần.... 

đm ! ra đường bây giờ kẹt xe cũng chịu được, xe 2b tạt đầu riết cũng quen, mất đồ thì lâu lâu mới mất, mà có mất đi mua lại cũng ko đắt bằng bánh mì nộp cho xxx, va quệt thì có thể thỏa thuận đền bù hoặc bảo hiểm lo. Nhưng cái nhục nhất là sống trong cái nước nghèo đội sổ bảng sắp hạng mà suốt ngày ra rả "Rừng vàng biển bạc, con rồng cháu tiên". Nghèo thế mà dân chúng phải mua xe đắt gấp 3 xứ người ta, nhục nữa là mua đắt rồi mà còn phải gồng gánh thêm đủ loại sưu thuế và cái nhục cuối cùng là ra đường mà cứ nơm nớp lo gặp phải đám cướp cạn, bởi vì chúng rất đông và rất hung hãn, chúng có mặt trên mọi nẻo đường từ thành phố cho đến vùng quê, từ gầm cầu cho đến gốc cây, bụii rậm ven đường, chúng xuất hiện bất kể thời gian, chúng cướp công khai, trắng trợn mà chẳng ai làm gì được. Khi bị phản ứng thì chúng gọi côn đồ được che đậy bằng mỹ từ "Quần Chúng Bức Xúc" để đánh đạp, hăm dọa người tham gia giao thông ====> Đó chính là nỗi khổ nhục của người có xe oto hiện nay.
Bác@xagan thâm vãi ,còn ảnh nào độc hơn ko Bác?Đi 4B ngồi máy lạnh mà lại kêu "nhục", bộ tụi tui núp nắng thì "vinh" chắc ???
View attachment 227533