Nhịn đi bác, khỏi dây dưa chi cho chuốc bực vô thân, tụi này trước sau gì cũng đi sớm vì tai nạn, đâm chém hay sốc thuốc thôi bác à...
Clip 1 thì khúc cuối, xe máy chạy đi là do thấy 1 em mặc đồ dân quân vừa tới -> bỏ chạy. Clip thứ 2 xe máy chạy quá dữ, còn người đi bộ sát lươn thì em quá quen cảnh đó rồi.
Mới xem lại lần nữa, đúng là ku dân quân đến kịp lúc
Coi cái clip 1 thì mình nhận định thế này
Xe hơi chạy tốc độ khá nhanh gặp thằng trẻ trâu sang đường ẩu nên bóp kèn inh ỏi. Thằng trẻ trâu thấy điếc tai nên nói tài xế xe hơi "mày ngon thì đụng tao thử đi", trẻ trâu thứ hai cũng chạy sang nói "mày ngon đụng đi, bóp còi cái đéo gì". Bác tài xe hơi nhịn nên mạnh ai nấy đi.
Kết luận : đi xe với gia đình chúng ta cần giữ cái đầu lạnh
Xe hơi chạy tốc độ khá nhanh gặp thằng trẻ trâu sang đường ẩu nên bóp kèn inh ỏi. Thằng trẻ trâu thấy điếc tai nên nói tài xế xe hơi "mày ngon thì đụng tao thử đi", trẻ trâu thứ hai cũng chạy sang nói "mày ngon đụng đi, bóp còi cái đéo gì". Bác tài xe hơi nhịn nên mạnh ai nấy đi.
Kết luận : đi xe với gia đình chúng ta cần giữ cái đầu lạnh