RE: Những cây xăng OK / có vấn đề tại HN ???

Cay xang quan^ doi, o? gam` cau` vuot, giai? phong' theo em la` on?...Co' lan` do? xang wen^ ko dong' nap' con` dc. may' bac' ban' xang nhac' nua~hehehe..:D Ko thi` ti' nua~ em cA? o^ng anh zai em thanh`cam? tu*? wan^ bay ra khoi? xe khi co' chu' nao` cho 1 moi` thuoc' la'...;)
 
Tập Lái
17/3/08
34
0
0
RE: Những cây xăng cần tránh tại HN

cây xăng này ở đoạn nào Lê Văn Lương nhỉ, mình chỉ hay đổ xăng ở cây xăng QĐ Sông Hồng cuối đường Lê Văn Lương thôi
Trích đoạn: lamseico

Em cũng đổ xăng xe ở cây xăng công ty An Bình - đường Lê Văn Lương rồi , ăn cắp trắng trợn luôn , vì lần đầu đổ ở đó nên em không cảnh giác , vì xe em đi làm hàng ngày nên cứ mỗi lần đổ xăng em lại bấm cái đồng hồ công tơ mét lịch trình về 0 , sau đó cứ đi được 400 KM lại đổ xăng ( Trong bình còn khỏang 1/4 ) và theo giá xăng mới nhất thì em đổ 500K là đầy ( Đổ nhiều lần rồi , thấy sai số rất ít ) . Ấy thế mà tấp vào cây xăng Lê Văn Lương ( Cũng định thử đổ ở đây một lần xe sao , vì thấy cây xăng rộng rãi quá ) , Hai thằng nhân viên đứng ở một cột bơm , thằng cầm vòi bơm vừa đi ra chỗ xe vừa hỏi em tía lia ( chẳng liên quan gì đến xăng dầu cả , đại loại như : Nhà anh có trẻ con à , vì em thấy trên xe nhiều thú bông ... ) thằng đứng cạnh cột bơm bấm cái gì đó ( Em không để ý ) . Nhưng khi lên xe thấy đồng hồ báo xăng biết ngay là thiếu ít nhất 4 đến 5l . Tức muốn ói máu các bác ạ , nhưng chẳng làm gì được vì không có bằng chứng gì cả , nếu tháo xăng trong bình ra thì thừa vì xăng cũ của em lúc nào cũng còn trên 10l .
 
Tập Lái
13/5/08
1
0
0
56
RE: Những cây xăng cần tránh tại HN

E mí vào 4rum thấy mục này hay quá! Cây xăng đầu Hàng Vôi - Tông Đản bị liệt vào hạng bét mà iem cứ hùi hũi đổ xăng ở đó mấy năm nay, thảm nào cứ thấy điêu điêu, thiếu thiếu so với những cây xăng khác. Cũng tại nó gần chỗ iem, lại đường ra đường vào thuận tiện, chít cái bệnh lười! Thôi từ nay iem chã... [8D][8D][8D]
 
Hạng C
20/3/07
690
74
28
Q7 - TP.HCM
RE: Những cây xăng cần tránh tại HN

các ae cho lợi nhuận kinh doanh cây xăng thì cao không các bác
em định mở nhưng không biết lợi nhuân cao không
mong các ae giúp
 
Hạng B2
30/8/05
165
1
0
RE: Những cây xăng cần tránh tại HN

Trích đoạn: nguyenw2

các ae cho lợi nhuận kinh doanh cây xăng thì cao không các bác
em định mở nhưng không biết lợi nhuân cao không
mong các ae giúp
Lợi nhuận rất cao, bác cứ yên tâm mở đi. Tuy nhiên nếu bác mở cây xăng mà quan tâm vấn đề môi trường, chống cháy nổ, dịch vụ theo chuẩn thì chắc là lợi nhuận không cao lắm...
 
Tập Lái
20/5/08
23
0
1
RE: Những cây xăng cần tránh tại HN

Khu vục quận Thanh Xuân

Cây xăng tot: Cây xăng của Công ty HAPULICO trên đường Vũ Trọng Phụng

Cây xăng đong điêu: Cây xăng só 35 Nguyễn Huy Tuởng; cây xăng bên cạnh Công an Quận Thanh Xuân
 
Hạng B2
23/8/07
308
0
16
0934.658.266
RE: Những cây xăng cần tránh tại HN

Cây xăng ở gần phố Thành Cồng -Láng Hạ có tốt ko ạh
 
Hạng B2
9/7/08
183
0
16
RE: Những cây xăng cần tránh tại HN

Trích đoạn: xmen06

Chào các bạn
mình cũng đồng ý với ý kiến của bạn tuan1368, ngồi đọc 7 trang về topic này thấy anh em bàn nhiều đến cây xăng nào đủ, cây xăng nào thiếu, thực tế nhu cầu về xăng của chúng ta cũng giống như cơm ăn, nước uống, áo mặc hằng ngày, không thể không mua xăng được, người ta độc quyền mà, hơn nữa nhà nước nắm rõ hết giá nhập, giá bán ra rùi, còn đang kêu lỗ nữa(mà thực tế đúng là vậy) họ còn lời lãi ở đâu ra? Nếu không đong điêu? Mình có thằng bạn cũng làm nghề bóp cò, tụi nó có nhiều thủ thuật lắm, tiền thừa ra ăn chia sòng phẳng. Do đó, ta chỉ nên nói là cây xăng nào thiếu ít, cây nào thiếu nhiều mà thôi he he

Xin lưu ý một điều, các cây xăng làm gì có chuyện lỗ, 65% các cây xăng là của tư nhân, nếu lỗ thì họ đã không kinh doanh. Giá xăng do nhà nước quản lý, nếu có lỗ thì Nhà nước đã dùng tiền thuế của dân để bù lỗ.

Chủ đề rất tốt, giúp mọi người một phần nào phân được cây xăng xấu và cây xăng tốt và đó là một trong điều tích cực của diễn đàn.
 
Hạng B1
5/8/07
53
0
6
55
Hà Nội
www.yahoo.com
RE: Những cây xăng cần tránh tại HN

Khu vục quận Thanh Xuân

Cây xăng tot: Cây xăng của Công ty HAPULICO trên đường Vũ Trọng Phụng

Cây xăng đong điêu: Cây xăng só 35 Nguyễn Huy Tuởng; cây xăng bên cạnh Công an Quận Thanh Xuân
Các bác này chỉ cực chính xác luôn, tôi đã bị dính ở 35 Nguyễn Huy Tưởng cách đây mấy năm rồi, xe DreamII đang còn chạy được mà nó đổ cho tôi đầy bình là 4,8 lit ?!!..:mad:
Em cũng đổ xăng xe ở cây xăng công ty An Bình - đường Lê Văn Lương rồi , ăn cắp trắng trợn luôn , vì lần đầu đổ ở đó nên em không cảnh giác , vì xe em đi làm hàng ngày nên cứ mỗi lần đổ xăng em lại bấm cái đồng hồ công tơ mét lịch trình về 0 , sau đó cứ đi được 400 KM lại đổ xăng ( Trong bình còn khỏang 1/4 ) và theo giá xăng mới nhất thì em đổ 500K là đầy ( Đổ nhiều lần rồi , thấy sai số rất ít ) . Ấy thế mà tấp vào cây xăng Lê Văn Lương ( Cũng định thử đổ ở đây một lần xe sao , vì thấy cây xăng rộng rãi quá ) , Hai thằng nhân viên đứng ở một cột bơm , thằng cầm vòi bơm vừa đi ra chỗ xe vừa hỏi em tía lia ( chẳng liên quan gì đến xăng dầu cả , đại loại như : Nhà anh có trẻ con à , vì em thấy trên xe nhiều thú bông ... ) thằng đứng cạnh cột bơm bấm cái gì đó ( Em không để ý ) . Nhưng khi lên xe thấy đồng hồ báo xăng biết ngay là thiếu ít nhất 4 đến 5l . Tức muốn ói máu các bác ạ , nhưng chẳng làm gì được vì không có bằng chứng gì cả , nếu tháo xăng trong bình ra thì thừa vì xăng cũ của em lúc nào cũng còn trên 10l .
Quả này tôi cũng bị y như vậy cách đây hơn 2 năm rồi, hồi nó mới mở. Bọn này ăn còn dã man hơn, cũng với con xe DreamII mà nó đổ cho tôi 5,1 lit. Nhưng mà chúng nó ngu quá như vậy nên tôi cho một trận tè le, xong trả tiền 2,5 lit rồi về... :mad: