Không đóng phí thì đóng phạt...10 chai, tùy bác chọn. Xxx muốn là được, bác muốn thì ko được.Huyphanvanhon nói:Đường xá như vậy mà em ở daclac có nên đóng phí giao thông đường bộ không vậy bác? Em tính mở đường rừng em đi côi bộ còn tốt hơn ql14 ,vậy em khỏi đóng phí hén!
Em mới đi dường này hôm 22/1 bằng xe Innova. nói chung đường rất xâu. doạn đặc biệt xấu là trước khi vô thị trấn Bù đăng 15km và đoạn giáp ranh giữa Bình phước và Đak nông. tổng số đoạn đường xấu khảng 30km. khi đi Em thấy một số đoạn đang thi công, một số đoạn đang dặm vá và đổ đá. nếu Bác nào đi xe gầm thấp cần phải hết sức cẩn thận. trên đường vãn thấy xe Sedan đi từ BMT xuống
Nói thiệt mấy ảnh giận chứ làm đường như thế thà để như xưa đi ngon hơn không.hai_shoponline nói:đường này còn thua con đường mòn hồi thằng Mỹ đánh VN nữa..
Mà không hiểu cái cơ chế này nó tệ mà nó cứ tồn tại mãi, chia cho nhiều gói thầu vào, thay vì làm cuốn chiếu,có dừng vốn chỗ nào thì đoạn còn lại còn xài được, đằng này mấy ông cứ xới banh cả con đường...Đùng 1 cái ngưng vốn, cả con đường thành nỗi ám ảnh của người dân.
Haizzzzz
Nói chung là ... bó toàn tập!!!
Em đã đi qua cung đường này năm ngoái, toàn phải đi zic zắc mặc dù đường rất rộng, không biết giờ có đỡ hơn không chứ giờ cho đi lại không dám đi. Mà con đường này lại là đường huyết mạch giữa miền Nam và Tây Nguyên, khổ thân mấy bác Tây Nguyên và mấy bác làm ăn ở Tây Nguyên, đi lại còn cực hơn thời chiến.