Hạng B1
9/4/15
57
30
18
45
TPHCM
Hết trẻ trâu nhưng đầu vẫn nóng, vẫn còn máu ăn thua và sẵn sàng phạm luật.
Bác chạy sau xe cứ 60km/h mà "diễu hành" xem có nóng không và có chuyển làn để vượt hay không, Chạy chậm sao không đi làn giữa cho thiên hạ nhờ.
Và em cũng không ủng hộ tình huống xe chạy sau mà mở đèn pha
 
Hạng B2
23/10/11
145
4.245
103
somewhere
Giao thông Nhật (biết so là khập khiển nhưng cũng so cho vui) chả bao giờ vượt hay chuyển lane bởi vì ai cũng vội như ai, không xem cái vội của mình hơn của thiên hạ, còn ta thì ông nào cũng cắm mặt chạy kiểu điền vào chỗ trống 2 bánh cũng nhứ 4 bánh mặc dù đôi khi chả có mịa gì vội.
 
  • Like
Reactions: marknguyen07
Hạng C
17/10/11
697
900
93
Hết trẻ trâu nhưng đầu vẫn nóng, vẫn còn máu ăn thua và sẵn sàng phạm luật.
hehehe, bác chắc lớn hẳn rồi, chứ e vẫn còn trẻ trâu lắm. Nhưng nếu bác có đi chậm thì bác nhớ dùng lane giữa và đừng đi song song nhé :).
 
Hạng D
5/4/15
4.070
3.513
113
Em ko bênh ai hết, nhưng các bác co bao giờ bị cảm giác, 2 lane có hai xe đi song song đều chay dưới 100, ko có cách nào vượt. Xin vượt thì hai xe coi như ko nghe ko thấy. Nước ngoài người ta chạy xe rất biết ý, chạy tốc độ thấp hơn là đi lane ngoài. Trong trường hợp này các bác xử lý thế nào?
Em thì xử lý bằng cách dùng lane khẩn cấp, ai nói e sao cũng chịu, nhưng sống chung với lũ thì theo e phải vậy thôi.
Nhiều khi còn gặp trường hợp lane trong cho chạy 70, lane ngoài 60, nhưng có xe 1 mình 1 đường cứ 40 mà đi ngang nhiên, xin vượt liên tục ko cho, lên đi nhìn coi nữ hay nam lái, còn bị hạ kính chửi mình. Lúc đó chỉ biết kiềm lòng cứ nghĩ thằng hâm nên cho qua. Gặp thời còn trẻ trâu là chết cmn với e rồi :).
Em chia sẻ "nỗi khổ" của bác! :)
 
  • Like
Reactions: marknguyen07
Hạng D
27/5/13
1.524
1.909
113
Em không bênh vực, nhưng em cũng không chắc họ có biết là không được chạy vào đó (?) Từ khi có đường cao tốc cũng chẳng có bất cứ chương trình chính thức nào của nhà nước hướng dẫn người dân cách đi đường cao tốc! toàn thấy dọa "trừng trị nghiêm theo pháp luật" nhưng cụ thể pháp luật như thế nào thì chưa có hướng dẫn. Kết quả là:
- đường cao tốc làn cho phép chạy 120km/h, các bác chạy 50km/h vẫn hiên ngang vì không dám vào làn trong vì không biết làn trong xe du lịch có được chạy không hay chỉ dành cho xe tải...
- Mấy ông muốn chạy nhanh thì thấy xe đi chậm ngổn ngang trên đường, thấy mỗi làn đó không ai chạy, thế là phi vào thôi, đường mà!
- Đi chậm trên đường cao tốc là nguy hiểm, chứ không phải an toàn vì gây cản trở giao thông, dẫn đến việc người đi sau phải tìm cách vượt lên. Trong trường hợp gặp người ẩu hoặc đang có việc gì bị sức ép phải vội, sẽ dẫn tới hậu quả khó lường.
- Chúng ta nên tập thói quen đi nhanh (nghe thì có vẻ ẩu) nhưng đó là văn hóa đường cao tốc. Chứ mua vé vào cao tốc rồi chạy 50km/h thì vào làm gì?
---------------------------------------------------------------------------------------

:3dcuoigif: cái vụ chạy châm 50 này do lỗi....................................................................................định mệnh. Các anh ý đói khổ nên bắn rát quá, đâm ra cái chân ga nó quen rồi. Đạp lên trên 50 nghe nó vướng vướng cái gì ấy.
 
Hạng B2
29/8/15
372
205
43
Giờ đi Cao Tốc cái hiện tượng này hoài, đa số là xe tốc hành, biển xanh, đỏ rùi sau đó thì du lịch. Chả hiểu sao CA ko xuất hình từ tất cả các Camera, kể cả trên mạng rùi phạt hết thì đố thằng nào sau này dám.
 
  • Like
Reactions: marknguyen07
Hạng C
6/6/11
849
2.848
93
Ngán đi cao tốc kinh khủng. Cảm thấy rất căng thẳng.
Ngày trước bắt đầu có cao tốc, em chạy thấy sung sướng thảnh thơi, vì chẳng có xe máy, xe đạp, chạy ra chạy vô.. xe ô tô thì cứ thẳng hàng, chạy thoải mài chẳng khác nước ngoài. Dần dân xuất hiện cái đám tốc hành, xào chẻ, thúc đít, cúp đầu, vượt bên trong... lại thấy căng thẳng mệt mỏi.
Không chế tài được để bọn nó lộng hành, em thấy cũng lạ !?