Mr Fil nói:Để mai em bảo chúng nó làm lại cho ngon lành. Năm sau các bác về khỏi cằn nhằn cử nhử.
Ông nài thớt nào cũng có mẹc chắc năm nay phấn đấu lên tướng phải không....



Mr Fil nói:Để mai em bảo chúng nó làm lại cho ngon lành. Năm sau các bác về khỏi cằn nhằn cử nhử.
Bác cho em luôn gợi ý đi đường nào để tránh mấy đoạn này bác ơi. Thanks.Phi_Tran nói:Em mở thớt này để các bác vào 8888 những cung đường tệ nhất đã gặp phải trong hành trình xuyên việt đợt tết rồi.
Em xin bình chọn 3 con đường:
- Đứng vị trí thứ 3: Đường tránh Đồng Hới, đường mới làm xong mà xe cứ nhảy tưng tưng![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Đứng vị trí thứ 2: Khúc Ninh Bình qua Thanh Hóa và hết Thanh Hóa, đường đào lên để đó, không chịu làm.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Đứng vị trí tệ nhất: Đường tránh Tp Huế, 1 cung đường dài gần 50 km mà nguyên con xe 7 chỗ tụi em đi qua, không ai có thể ngủ được.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
laogiahamchoi nói:Bực nhất là khi phải trả tiền thu phí cho nhũng đoạn đường tệ hại này..