Vincom thì em xuống rồi còn Sheraton thì em chưa đi. Chắc là em hơi sợ độ cao nên lúc lên cao thấy ngợp, lúc lên thì nhìn lên trời em hơi sợ sơ còn lúc xuống em nhìn xuống dưới thì tim cũng đập mạnhChắc Bác chưa từng xuống hầm Vincom hay Sheraton?
Cảm giác mạnh hơn Big C ĐN nhiều.Giống BigC ngã ba Vũng tàu không bác?
Chúc mừng bác đã bị thuốcĐúng không vậy bá ,hôm trước e gửi ở đây lúc về bị thu 40k,hay là e bị thuốc![]()
2 tháng nay sửa ko cho vào hầm, để ngoài trời mưa, đi ra đi vô ngại quá.Toà nhà crescent mall , tầng hầm giũ xe miễn phí luon nhé .
em đi mấy lần đều được mời lên sân thượng nóng bà cố, mấy bữa tính đập thử quả trứng gà lên mui xe thử coi nó chín trong 3 nốt nhạc không. Sao nó ko cho chui xuống hầm ở cổng kia các bác nhỉ?phóng lên sân thượng để... thoáng mát...
kakaka bác đi giữa trời nắng bảo sao kg nóng cho được, em đi có 1 lần thôi nhưng nhằm ban tối đi, mát rười rượi, đi 1 lần chán lun.., đường lên thoải mái (hơn cái hầm thằng VINCOM1-2 dốc bà cố, lần nào xuống hầm VINCOM2 em cũng nhìn mấy vết nứt bê tông bên hông, chợt nhủ kg biết nó sập lúc nào, hãi...) Túm lại ở trên mặt đất cho nó lành, leo lên hay chui xuống cũng rất là... kg lành..em đi mấy lần đều được mời lên sân thượng nóng bà cố, mấy bữa tính đập thử quả trứng gà lên mui xe thử coi nó chín trong 3 nốt nhạc không. Sao nó ko cho chui xuống hầm ở cổng kia các bác nhỉ?

nhà e đi xuyên thành phố mới tới ^_^, chạy xe cũng tầm 1 tiếng 15 phút nếu ko kẹt xe. chủ yếu cho thằng nhóc nó chơi ở đó, với lại đồ mua ở Aeon giá bình dân, đa dạng, nhưng các bác khi mua đồ ở siêu thị tầng trệt không biết thế nào chứ em mua kem Celano Pasion ở đó ăn như hàng fake, thấy còn nguyên hạt đường lấm tấm trong kem, ăn xạo xạo trong miệng, bao bì không có in đợt khuyến mại đang diễn ra, hôm sau chạy qua Crescent Mall mua thì ăn khác biệt hẳn, rất ngon, in rõ chương trình khuyến mại đến 30-8-2014 trúng handycam,vespa,...Chẳng nhẽ siêu thị ở Aeon bán hàng fake? tự nhiên ko thấy tin tưởng Mall này nữa.
Chắc khuyến mãi tùy Mall đó Bác!nhà e đi xuyên thành phố mới tới ^_^, chạy xe cũng tầm 1 tiếng 15 phút nếu ko kẹt xe. chủ yếu cho thằng nhóc nó chơi ở đó, với lại đồ mua ở Aeon giá bình dân, đa dạng, nhưng các bác khi mua đồ ở siêu thị tầng trệt không biết thế nào chứ em mua kem Celano Pasion ở đó ăn như hàng fake, thấy còn nguyên hạt đường lấm tấm trong kem, ăn xạo xạo trong miệng, bao bì không có in đợt khuyến mại đang diễn ra, hôm sau chạy qua Crescent Mall mua thì ăn khác biệt hẳn, rất ngon, in rõ chương trình khuyến mại đến 30-8-2014 trúng handycam,vespa,...Chẳng nhẽ siêu thị ở Aeon bán hàng fake? tự nhiên ko thấy tin tưởng Mall này nữa.