RE: Những điểm nên đến ở Châu Âu
@ Bác quý xăng như máu:
- Bác mà mua vé đi, nhất là đi nhanh thì nên mua vé xe bus đi cho rẻ, chứ vé tàu từ Oslo-Stockholm có khi còn đắt hơn vé máy bay.
- Mua vé tàu thì bác có thể đặt qua mạng, nhờ cái thằng đối tác nó đặt cho: chú ý tìm:
sista minute = last minute nhé! Giá vé có khi off 80%, nhưng mà mùa này mà off được 50% là OK rồi! chú ý là viking hay sjlia đều được cả (một thằng màu đỏ, một thằng màu xanh trắng vạch xanh; em đi cả 2 thằng này rồi, thằng viking thì bác đi subway từ T-central đến slussen rồi bắt xe bus đi 3 phút; thằng sjlia thì bác đi từ xe bus 03 từ T-central hay sergel torg (ngay cạnh nhau đều ở trung tâm) đều đến được, nhưng bác mà đi subway thì phải đi bộ mất tý ti).
- Bác nên đi cái tàu bự đấy cho biết, trên tàu chẳng thiếu cái gì: nhà hàng Maxim à Paris (em chén ở đó rồi, mất khoảng $120 gì đó cho 1 bữa ăn tiêu chuẩn/2 người + 1 chai vang), discotheque, chỗ đánh bạc, phòng sauna (cái này thì mất tiền; nhưng mà khoái, vì nó nằm ở nóc tàu, nếu đi vào đợt rét mướt thì xung quanh băng tuyết mà mình lại nóng chết cha thì cũng khoái), nhà hàng mua sắm duty free, xyz,..., và biết đâu có em blondy nào đó ngà ngà hơi men thấy bác hay hay


. Chú ý là tàu thường thì đi đến đó ở trong khoảng 8h rồi quay lại Stockholm ngay, nếu bác muốn ở thêm 1 đêm thì nên hỏi bọn bán vé trước nhé!
- Helsinki mùa này ko còn thân thiện nữa đâu, vì cái thành phố này từ khi chớm thu bắt đầu có gió, lạnh lắm, em đảm bảo với bác là khi nhiệt độ chỉ 10oC mà trời nổi gió thì bác có ăn mặc ấm tương đương với đi tuyết -10oC bác cũng lạnh đỏ mũi luôn.
@ bác kem gấu: em đã từng có nhiều ảnh chụp từ nóc tàu lắm, cả hè/thu lẫn đông, nhưng mà một đợt em load phim ở kazaa bất cẩn quá, nó hacked PC của em rồi xóa hết để làm remote host để cho bọn nó up/download film!

(
@ bác mông đau: em là còn cay cú mấy cái fjord của bác lắm, vì đã lên kế hoạch đi nhưng vợ em sắp sinh em bé nên đánh bó tay (cậu bạn Nauy living in Sve của em còn có 1 thằng bạn thân cũng làm bác sỹ ở cái thành phố gì đó ở mỏm cực bắc Norsk, vì thế nó rủ em đi đến nhà thằng kia đi săn và hứa dạy em cách bắn súng, vậy mà

( )! Ko biết sang năm em có quay lại Scan được ko!