Hạng B2
28/2/17
171
66
38
34
Biên Hoà
Sợ nhất là đi đêm gặp mưa. Kiếng chiếu hậu coi như khỏi nhìn luôn. Cái vụ đèn chói mắt thì thôi thua rồi, nhìu khi em phải nhắm mắt cho đỡ choi luôn đó :D
 
Hạng B2
23/9/17
348
309
63
29
Tối chạy tuyến miền Tây, ko cẩn thận ăn lươn với ăn đèn no.
Ban đêm nên canh làn bên phải.
Đi sedan thì bao ăn đèn. Canh lane phải như bác là an toàn nhất.
 
Hạng B2
11/11/10
107
49
36
46
Sợ nhất là đi đêm gặp mưa. Kiếng chiếu hậu coi như khỏi nhìn luôn. Cái vụ đèn chói mắt thì thôi thua rồi, nhìu khi em phải nhắm mắt cho đỡ choi luôn đó :D
Bác phủ nano gương chiếu hậu và gương hông là đảm bảo được view nhé (không 100% thôi)
 
Hạng C
19/12/16
636
402
63
32
Chạy đêm nguy hiểm đủ đường, đến nơi thì mệt lăn ra ngủ, chẳng đc tang dạng j. Nếu đi xa tốt nhất khởi hành khoảng 3h sáng. Cơ thể đã đc nghỉ ngơi sảng khoái. Đường cũng dạng sáng, đã có ng đi lại
 
Hạng C
27/3/18
701
316
63
38
Trường hợp ban đêm lái xe trên cao tốc mà mưa lớn quá cộng với cần gạc nước phía trước bị hư thì làm sao nhỉ :D
thì đưa xe vào làn khẩn cấp và bât đen uu tiên,doi cho het mưa roi chay tiep chu sao bac :D:D:D